Quán cà phê ngay ngã 6 phải không bác? Chủ quán là người Hoa.Ở trên Bình Dương lúc trước còn 1 quán, nhưng bjo thì dẹp mất luôn rồi.. mà món cf vợt này là của người Hoa thì phải?
Hồi nhỏ có theo ông già uống bạc xỉu ở đây.
Quán cà phê ngay ngã 6 phải không bác? Chủ quán là người Hoa.Ở trên Bình Dương lúc trước còn 1 quán, nhưng bjo thì dẹp mất luôn rồi.. mà món cf vợt này là của người Hoa thì phải?
"Miên chàng hãng" là thuốc lá campuchia ,ra chợ học lac may ra !! còn Samit ( Thái)tuyệt chủng lâu rồi Bác !!@lamds: cái "Miên chàng hãng & 14 này còn ở đâu (SG) bán vậy bác?
Em ở Thủ Đức, tháng 1,2 lần đi lái thiêu công việc thôi bácHaha..em cũng như bác, nếu ai uống quen cf pha phin rồi thì sẽ ko thích loại này, nó chế ra ly và thấy nó nhạt nhạt.., Bác ở BD thì cho em xin số dt hôm nào giao lưu cf bác!
Thì em nói cái quán đó.. Nay nó dẹp mất rồi.Quán cà phê ngay ngã 6 phải không bác? Chủ quán là người Hoa.
Hồi nhỏ có theo ông già uống bạc xỉu ở đây.
@Lan Rỗ uống ở đây hàng ngày đấy. Chú ấy là người ăn uống sành sỏi.Sáng ghé lại chổ Anh Tư chỉ,thấy không ngon như xưa.
Tụi Em hồi xa xưa hay uống cafe vợt đối diện Chợ Phú Nhuận khoảng 4,5 giờ sáng.Hai Ông Bà Cụ bán cực ngon
Bác Hà và bác Lan Rỗ cho em hỏi khi uống cafe vợt thì cafe đen và cafe đá, cái nào ngon hơn hả bác? (Em uống được cả hai thứ)@Lan Rỗ uống ở đây hàng ngày đấy. Chú ấy là người ăn uống sành sỏi.
Sài gòn thì nắng mưa , đông, hạ đều dùng cafe đá ! cafe đen thì pha phin mới thấy thú vị ngắm từng giọt cafe rơi cũng là cái thú của các con nghiện cafe ( cái này là ý kiến riêng của em)Bác Hà và bác Lan Rỗ cho em hỏi khi uống cafe vợt thì cafe đen và cafe đá, cái nào ngon hơn hả bác? (Em uống được cả hai thứ)
Đồng ý với thánh Gúc.Gần nhà mình, có quán 313 Tân Phước của người Hoa nhỏ xíu nghe đồn rầm trời nhưng chả hợp với mình, ngồi mái lạnh quen rồi
Đối với mình cà phê ngon dở không thành vấn đề, nước đá mới quan trọng. Chỗ nào nước tinh khiết thì cà phê ngon hơn chỗ đá cây, vậy thôi![]()