Tết là dịp để nhiều gia đình đi du Xuân cùng nhau, là dịp để cùng nhau trải nghiệm những cung đường đẹp trên khắp mọi miền đất nước. Qua các chủ đề trên OS, em thấy nhiều bác đi xuyên Việt, đi cung miền Trung, Tây Nguyên,... Chắc hẳn các bác cũng có nhiều câu chuyện, kinh nghiệm và kỷ niệm để chia sẻ. Mời các bác cùng kể ra đây những hành trình du Xuân của các bác, để biết đâu có thể giao lưu cùng nhau trong những chuyến đi mới.[pagebreak][/pagebreak]
Năm nay em lái xe về quê Vợ, sau đó về quê em và trở lại Sài Gòn. Hành trình bắt đầu từ 27 Tết và dự kiến có mặt ở Sài Gòn vào tối mùng 7 Tết. Lộ trình là Sài Gòn - Phan Thiết - Tuy Hoà - Kon Tum - Sài Gòn.
Có khá nhiều điều thú vị để chia sẻ về hành trình này. Em sẽ viết chi tiết hơn trong phần khác. Giờ thì mời các bác chia sẻ câu chuyện hành trình của các bác trước nhé.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!