Nếu bác cũng như em, em khuyên bác nên gặp nàng nói rõ ràng những gì bác nghĩ... Em nghĩ quan trọng do mình muốn tiếp tục hay không, may mắn hay không do mình bác à. Hồi đầu em cũng nghĩ như bác, nhưng em nghĩ mất nàng em sẽ hối tiếc vì quan trọng trời đất bao la tìm đâu người như cô ấy. Nên em cứ cố gắng hết sức cho nàng thấy sự cố gắng của em cho nàng thấy tình cảm của em. Quay lại rồi mới tâm sự vs iêm rằng, nàng nghĩ em không nghiêm túc với nàng nên dù yêu em nhiều nhưng nàng vẫn muốn chia tay. Cuộc sống vô thường lắm, hãy trân trọng những gì mình có bác ạ.Sướng, mềnh hem được may mắn như vại, nghĩ cũng buồn.
Chỉnh sửa cuối: