Hạng C
4/7/11
643
202
43
Trong lúc thay lốp xe, em thấy chốt canh của XXX ( Một thiếu uý và một thực tập). Đứng quan sát xem XXX làm ăn như thế nào có đúng với điều lệ ngành không?
Một chiếc Toy bị ngoắc vào. Theo em là lỗi không bật xi nhan khi ra khỏi vòng xoay.
Sau một hồi Bla bla bla gì đó, em thấy bác tài đã nhận lỗi và quyết định làm hư XXX. Em quan sát thấy giống như tờ giấy BHBB đưa cho XXX.
XXX đi đến chiếc hộp thần kỳ, bỏ tay vào trong rồi lấy tờ giấy ra đưa lại cho bác tài, sau đó mở cuốn sổ A5 photo chắc là Luật GTĐB đưa cho bác tài xe đây đây... anh vi phạm thế này.... Như vậy là kết thúc quá trình xử lý vi phạm và không có biên bản được lập.
Em nghĩ XXX tương lai đi theo chắc sẽ học được nhiều điều XXX đồng nghiệp.

 
Hạng D
3/5/13
1.231
349
83
Đó là kinh nghiệm duy nhất mà các chú thực tập có thể học được đấy.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Theo quy định là phải 2 người đi! Xxx tương lai chưa chắc thua Xxx bây giờ đâu bác, nhiều khi đã được chỉ dạy cẩn thận rồi!
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Cái này gọi là bệnh di truyền (giống như bệnh ung thư). Cứ như thế thì bảo sao XH loạn, người dân bất an.
 
Hạng C
4/7/11
643
202
43
Tác phong nhìn chán lắm các bác ah. Đứng tay gác lên đèn, tay kia chống hông, hút thuốc...Em định chụp hình nưã mà cảnh này chắc mọi người cũng không lạ gì nên thôi. Toàn cảnh nó như vậy mà.
 
Hạng D
8/3/13
1.290
213
63
Khi bác tài vi phạm đưa tiền làm hư c/b mà còn nói mắc quá,nên xxx phải mở cho bác tài xem là phạt như như vầy nè,lấy 50/50 là đúng luật của xxx..rồi
bash.gif