RE: Chiếc xe củ thứ 2.000.000 được bán tại Mỹ
Xe cũ từ 1996 mà giá tận 36K thì em nghĩ hơi quái. Nguồn tin của bác có chính xác ko. Hay là 3,6 K thế.[8D]
1996 thì em nghĩ giá < 4 K là hợp lý hơn.
(Xe Sienna mới tinh, loại đắt nhất là 35K mà)
Nhưng nếu được cái phiếu xăng 500 $ thì quá ngon, đổ xăng được khoảng 20 lần đầy bình
Đi được cả năm chứ ít gì nhỉ.[8D]
Xe cũ từ 1996 mà giá tận 36K thì em nghĩ hơi quái. Nguồn tin của bác có chính xác ko. Hay là 3,6 K thế.[8D]
1996 thì em nghĩ giá < 4 K là hợp lý hơn.
(Xe Sienna mới tinh, loại đắt nhất là 35K mà)
Nhưng nếu được cái phiếu xăng 500 $ thì quá ngon, đổ xăng được khoảng 20 lần đầy bình
RE: Chiếc xe củ thứ 2.000.000 được bán tại Mỹ
Nguồn ở đây:[link]http://carscoop.blogspot.com/2007/10/toyota-celebrates-2000000th-certified.html[/link]
Em quên ghi, đời của nó là 2004, e cũng thấy giá cũng mắc, nhờ bác xem lai, không biết còn sai hay quên quên chổ nào không?
em thấy tin cũng lạ nên đưa lên , chứ cũng không biết nguồn tin có chính xác không? hay e dịch không đúng ý? có gì bác edit lại dùm!
Nguồn ở đây:[link]http://carscoop.blogspot.com/2007/10/toyota-celebrates-2000000th-certified.html[/link]
Em quên ghi, đời của nó là 2004, e cũng thấy giá cũng mắc, nhờ bác xem lai, không biết còn sai hay quên quên chổ nào không?
em thấy tin cũng lạ nên đưa lên , chứ cũng không biết nguồn tin có chính xác không? hay e dịch không đúng ý? có gì bác edit lại dùm!
Last edited by a moderator:
RE: Chiếc xe củ thứ 2.000.000 được bán tại Mỹ
Em nghĩ đấy là một kiểu lăng-xê Toy đó các bác. Vì em ở Việt Nam, nên em nghĩ thế này: Đồng chí mua cái xe cũ đó biết trước được sẽ trúng giải, thông đồng với nhà sản xuất, vẫn phải bỏ tiền ra mua xe nhưng vẫn nhận được mấy cái khuyến mãi, đổi lại phải tỏ ra vui mừng và im mồm khi được hỏi, keke. Có bác nào tìm được đồng chí trúng giải thưởng mua xe Toy cũ thứ 1 triệu, thì em sẽ thay đổi suy nghĩ ngay.
Em nghĩ đấy là một kiểu lăng-xê Toy đó các bác. Vì em ở Việt Nam, nên em nghĩ thế này: Đồng chí mua cái xe cũ đó biết trước được sẽ trúng giải, thông đồng với nhà sản xuất, vẫn phải bỏ tiền ra mua xe nhưng vẫn nhận được mấy cái khuyến mãi, đổi lại phải tỏ ra vui mừng và im mồm khi được hỏi, keke. Có bác nào tìm được đồng chí trúng giải thưởng mua xe Toy cũ thứ 1 triệu, thì em sẽ thay đổi suy nghĩ ngay.
RE: Chiếc xe củ thứ 2.000.000 được bán tại Mỹ
ko phải tất cả đó là giá mua đâu, nó gọi là chi phí sở hữu xe đó bác,tiền mua(có thể do trả góp nên giá sẽ cao hơn)+bảo hiểm+bảo dưỡng,thay đồ,dầu nhớt....
^_^
ko phải tất cả đó là giá mua đâu, nó gọi là chi phí sở hữu xe đó bác,tiền mua(có thể do trả góp nên giá sẽ cao hơn)+bảo hiểm+bảo dưỡng,thay đồ,dầu nhớt....
^_^
RE: Chiếc xe củ thứ 2.000.000 được bán tại Mỹ
Đúng đó chứ các bác. Một bác nào đó mua của Toy 1 xe từ năm 1966,đó là cái xe thứ 2 triệu,(nhưng vẫn đang chạy được)và bác này được hoàn số tiền mua xe thời đó,cộng thêm vài phần thưởng khác nữa...Ở VN xe đại loại như vậy thì nhiều,vẫn chạy,nhưng chịu thua vì đổi chủ,sang tay...hàng chục lần,biết đâu mà tìm cho ra vì chỉ người mua đầu tiên từ chính hãng mới có tên trong hồ sơ lưu trữ của hãng...mà ông này đâu còn biết cái xe, chừ lưu lạc nơi mô...!
Đúng đó chứ các bác. Một bác nào đó mua của Toy 1 xe từ năm 1966,đó là cái xe thứ 2 triệu,(nhưng vẫn đang chạy được)và bác này được hoàn số tiền mua xe thời đó,cộng thêm vài phần thưởng khác nữa...Ở VN xe đại loại như vậy thì nhiều,vẫn chạy,nhưng chịu thua vì đổi chủ,sang tay...hàng chục lần,biết đâu mà tìm cho ra vì chỉ người mua đầu tiên từ chính hãng mới có tên trong hồ sơ lưu trữ của hãng...mà ông này đâu còn biết cái xe, chừ lưu lạc nơi mô...!