sướng vậy lái chắc phê lắm hihiChiếc xe em cầm lái đầu tiên là xe Jeep (xe tập lái).
nhiều quá nhưng chắc chiếc đầu tiên là khó quên nhất bác nhỉ, tập de bị chửi kkk!Bmw 318M năm 2010 cảm giác phấn thích và sau đó...
View attachment 800559
Em thì Gentra của ông thầy & Buổi sáng của bà chị. Vẫn còn chạy ké
Tập xe này đánh lái mỏi tay, hồi đó học Hoàng Gia, tập thì ở Nguyễn Tri Phương. Nhớ có lần lái ra phố, cái bánh xe sau nó bị rơi ốc hay chốt gì đó, ông thầy giáo phát hiện nhảy lên cầm lái và dặn tập trung nhìn vào bánh xe nếu thấy nó chạy gần ra khỏi trục thì báo để ông xỉa tay lái cho nó chạy vào, vậy mà cũng túc tắc lết về tới bãi.sướng vậy lái chắc phê lắm hihi
Chiếc đầu tiên của em là con ỈN 2008 lúc đi học bằng B2. Giờ thì em lên hẳn đời mui trần 2 chỗ rồi 
Xe này chạy, điều khiển bằng giọng nói lun đó=))
1. Chiếc xe đầu tiên em nái nà chiếc này năm 2000 lúc học nái.
- CD5 thần thánh, tại trường dạy lái xe.
2. Sau đó em nái các chiếc siêu củ chuối xe này
- Ford SUV Taurus
- Ford Van E250
- BMW 525i củ chuối
3. Và hiện giờ đang lái con 02 chỗ. Full cửa số trời.
Biển số ko nói đâu. Em cứ để đây trước và ko nói gì hết !
- CD5 thần thánh, tại trường dạy lái xe.

2. Sau đó em nái các chiếc siêu củ chuối xe này
- Ford SUV Taurus

- Ford Van E250

- BMW 525i củ chuối

3. Và hiện giờ đang lái con 02 chỗ. Full cửa số trời.
Biển số ko nói đâu. Em cứ để đây trước và ko nói gì hết !
Còn em, chiếc đầu tiên trong đời được cầm lái là chiếc Sangyong Musso bản dầu, khoảng năm 1998, sau đó là chạy chuyến đi xa đầu tiên là đi Trà Vinh, tất nhiên dưới sự giám sát của thằng em là tài xế.
Hiện tại là Hyundai Tucson 2009 bản nhập, đi miết ko chịu hư, nhưng mà dòng này ít người chạy quá, em thấy bên Đài Loan chạy quá trời.
Hiện tại là Hyundai Tucson 2009 bản nhập, đi miết ko chịu hư, nhưng mà dòng này ít người chạy quá, em thấy bên Đài Loan chạy quá trời.