Nói chung ở đâu thấy thoải mái nhất cho mình và gđ là dc rồi. Hơn chi nhau cái mác bề ngoài cho mệt. Tại bác ko ở PMH nên bác nghĩ ra đường nói ở PMH thì mọi người trầm trồ lác mắc, đó là với những người ở xa, chỉ biết PMH chút ít, chứ còn với mấy ông ở q.7 gần đó và mầy ông trên OS này thì còn tùy à , ỏ biệt thự or căn hộ giá ít nhất từ 4T trở lên thì còn tự hào khoe dc , chứ còn ở hưng vượng ot sky thì thôi im mẹ nó cho rồi, chứ mắc công nói ở PMH người ta lại phải hỏi tiếp là ở Phú gia or Hưng vượng thì nhột lắm. Sau này bác có gặp ai mả nói ở PMH thì cứ hỏi tiếp câu đó cho e.Bác Saigonduky này khéo khoe và khéo đá xéo nhễ. Cơ mà vì nhà PMH cũng là niềm mơ ước của khối người (trong đó có em) và rõ ràng, (để xe) ở PMH phải khác ở chợ Tân Mỹ chứ lị.
Còn nói ở chợ Tân mỹ thì đừng lầm nhe, nhà khu đó bây g đụng vào là phỏng tay đó, chợ tân mỹ thì giờ là chợ sang cho nhà giàu đó nhe. Còn về an ninh, thì bạn mình đậu xe trước nhà trong PMH từng bị bẻ kiếng rồi nhe. Khu công viên bên Nam viên bị giựt xe mày rồi nhe.