Hạng B1
29/1/16
70
187
33
54
80% còm men đi xe tỏi rỡi trở xuống bày đặt có ý kiến thuonghieu 2,5 tỏi trở lên.Hic!
 
  • Like
Reactions: Lewin
Hạng B2
12/11/14
273
228
43
Xe tốt cỡ nào cũng có giới hạn của nó, 30 tuổi rồi, xộc xệch hết rồi.
Hồi năm 1990 tiền mua em này mà dùng mua đất Q2 có khi được vài Hecta ấy nhỉ. Giờ thì thành đại gia bất động sản ấy chứ hihi.
Mua đất Q2 là giờ thành dân oan, mất cả thanh xuân lê lếch khắp nơi kiện đòi đất,chứ đại gia cái giề!!!
 
Hạng B1
27/11/09
70
60
18
máy 4.0 chắc dặm sướng lắm, có điều uống xăng chắc cũng phê với thời buổi xăng "đắt như vàng"
 
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
Mấy con Lexus và Avalon đời 1990 này thì bền thôi rồi (Avalon là dòng high-end ngang ngửa Lexus nhưng chỉ có tt Mỹ) đặc trưng là nội thất chất lượng và rất rộng, máy rất êm không gõ như Camry. Ở Mỹ chúng được gọi là xe Running Forever, thật sự chắc mình chết rồi mà nó vẫn còn chạy nếu takecare kỹ!
 
Hạng C
6/9/13
668
923
93
Đồng Nai
Mua đất Q2 là giờ thành dân oan, mất cả thanh xuân lê lếch khắp nơi kiện đòi đất,chứ đại gia cái giề!!!
Đang tính nói :)
Hồi đó mẹ vợ mình cũng nhìn xa trông rộng như bác trên kia mua hẳn 12ha đất bên Nhơn Trạch, 10 năm sau nó qui hoạch lấy sạch, trả cho bà cụ được đâu hơn tỉ (nói chung là vẫn lời, nhưng nếu so với việc phân lô bán thì...). Mọi chuyện suôn sẻ khéo giờ em đã đi mn siêu xe, chứ ko la liếm chém gió với các bác như giờ. Hoặc cũng có thể em sẽ ko bao giờ rờ vào được cọng lông chân của vợ em. Kakaka.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Black Hawk