Hạng D
14/8/14
1.435
895
113
Thật sự hoành tráng và táo bạo, nhưng muốn tham gia phải có những điều kiện cần và đủ : thời gian, tay lái lụa và ngựa chiến. Chúc có nhiều bác thỏa mãn điều kiện để tham gia cho xôm tụ. chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Hang Mỏ Luông Cách không xa trung tâm thị trấn Mai Châu, nằm sát quốc lộ 15 nhìn về phí bản Lác, Pom Coọng là hang Mỏ Luông: Tên gọi cũ là hang Bó Luông, tiếng Thái Bó Luông có nghĩa là mạch nước lớn. Đó là mạch nước bắt nguồn từ trong lòng dãy núi Pù Khà. Mạch nước này chảy ra cánh đồng phía Tây, nhân dân địa phương đã đào đắp thành hồ chứa nước và đặt tên là hồ Mỏ Luông. Dãy núi Pù Khà là sườn phía Đông của thung lũng mai Châu. Hang Mỏ Luông có 2 cửa đều trông ra cánh đồng và các bản làng trong thung lũng. Nằm ở độ cao chách mặt ruộng xung quanh khoảng 5 đến 7m, hang Mỏ Luông cách đường 15 chừng 10m, ngay gần khu dân cư thị trấn Mai Châu. Hang ăn sâu vào lòng núi hơn 500m kể cả ngách. Chiều rộng từ 1m đến 30m. Vòm trần có chiều cao trung bình 10m, chỗ cao nhất 30m. Hang có 2 cửa chính: Cửa hướng Tây bắc trông ra nhà nghỉ Mai Châu vào bằng đường bộ. Cửa hướng Tây trông ra hồ Mỏ Luông vào bằng đường thuỷ.

Cái Hang này nằm trên đường đi bên tay phải, xong chạy lên chúc xíu bên tay trái ngay Trung Tâm Có con đường bên tay trái bác Hà hỏi quẹo vào thác này nhé, gọi là 3 thác hay gì quên rồi, đường đi cửa khẩu gì bên Lào á mà e quên

Chiến dich "Bắc phạt" ta quyết đánh Tây dẹp Đông vây Hà Thành!


Tới đây là ngã 3 của 2 tỉnh Sơn La và Lai châu

Chiến dich "Bắc phạt" ta quyết đánh Tây dẹp Đông vây Hà Thành!


Tháng 9 e có việc đột xuất nên ra k đc, . E sáp xếp xong T10 mới ra đc ạ, sory bác Hà nhé
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.444
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Kế hoạch chinh phục Tây Bắc
Thứ ba, 26/08 bay ra HN
Thứ tư hoặc thứ năm 27,28/08 nhận xe.

Thứ sáu 29/08 lên đường!

Ngày 1: 29/08 - Chặng 1: HN - Bắc Kạn 153km: theo QL3. Bạn bè: lão Thành Trung (O.F)
- Chặng 2: Bắc Kạn - Cao Bằng QL3 120km Bạn bè: lão Lữ (O.F) (Có thể sẽ đồng hành , nếu không có ở địa phương các lão ý sẽ cử người khác đón và hướng dẫn cụ thể )
Đêm ngủ TP Cao Bằng

Ngày 2: 30/08
- Chặng 1: Cao Bằng - Bản Giốc: 84 km: theo QL 3 rồi TL 207 đến Quảng Uyên rẽ trái lên Trùng Khánh theo tỉnh lộ 206. thẳng lên tới thác Bản Giốc. - Chặng 2: từ thác Bản Giốc thăm động Ngườm Ngao (Đàm thủy, Trùng Khánh), xuôi về thăm hồ Thang Hen (xã Quốc Toản, Trà Lĩnh) rồi quay về TP Cao Bằng: 100km
Đêm ngủ TP Cao Bằng

Ngày 3: 31/08 TP Cao Bằng - TT Mèo Vạc, vượt đèo Mã Pí Lèng lên cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn Hà Giang) Từ Cao Bằng theo QL 34 đến Na Phòng rẽ phải lên cầu Lý Bôn vượt sông Nho Quế theo QL48 với 202km lên TT Mèo Vạc. Nếu còn sức thì chạy thêm 49km vượt đèo Mã Pí Lèng thẳng lên cột cờ Lũng Cú (Đồng Văn) = 251km
Đêm ngủ cột cờ Lũng Cú
 
  • Like
Reactions: truonghd
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.444
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Kế hoạch chinh phục Tây Bắc

Ngày 4: 01/09 Cột cờ Lũng Cú - Cao nguyên đá Đồng Văn - TT Đồng Văn.
Du ngoạn ở đây. : Dinh Họ Vương, Bản dân tộc Lô Lô. , chạy sang cao nguyên đá Đồng Văn, thăm quan Sủng Là (nhà của Pao) , Phó Bảng, Phố cáo (xem hoa mận, tam giac mạch).
Tối nghỉ đêm tại phố cổ Đồng Văn.

Ngày 5: 02/09 TT Đồng Văn - TP Hà Giang 153km
đến Hà Giang ... liên lạc với Lão Nguyễn Khải ( làm ở bệnh viện đa khoa Hà Giang,)
Ngày 6 :03/09 TP HaGiang: ghé Lùng Tám (làng thổ cẩm), cổng trời Quảng Bạ, qua đèo Bắc Sum (1 trong cựu đại đèo) ,
nghỉ đêm tại tp Hà Giang.
 
  • Like
Reactions: truonghd
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
Kế hoạch chinh phục Tây Bắc

Ngày 4: 01/09 Cột cờ Lũng Cú - Cao nguyên đá Đồng Văn - TT Đồng Văn.
Du ngoạn ở đây. : Dinh Họ Vương, Bản dân tộc Lô Lô. , chạy sang cao nguyên đá Đồng Văn, thăm quan Sủng Là (nhà của Pao) , Phó Bảng, Phố cáo (xem hoa mận, tam giac mạch).
Tối nghỉ đêm tại phố cổ Đồng Văn.

Ngày 5: 02/09 TT Đồng Văn - TP Hà Giang 153km
đến Hà Giang ... liên lạc với Lão Nguyễn Khải ( làm ở bệnh viện đa khoa Hà Giang,)
Ngày 6 :03/09 TP HaGiang: ghé Lùng Tám (làng thổ cẩm), cổng trời Quảng Bạ, qua đèo Bắc Sum (1 trong cựu đại đèo) ,
nghỉ đêm tại tp Hà Giang.
Trời ơi, chương trình ra Bắc của e đây, thank Bác , sẽ đi theo đường này