Cái thiếu sót của bác là ko lắp cam htEm đi làn trong cùng để quẹo trái. quẹo khi đèn xanh các làn khác đèn đang đỏ. vừa chớm lên tới vạch đi bộ thì 2B từ làn bên ngoài cùng lao vào ngay mũi xe. 2B do 1 bà cô chở 1 cô bé điều khiển. Gấp quá do nằm trong góc chết (làn bên phải thì các xe ô tô che hết rồi) nên không kịp phản ứng thế là thắng lại. không biết xe em hôn vào 2B hay 2B sợ quá nghiêng vào xe em nữa. người thì chả việc gì vì không bị ngã chỉ nghiêng xe thôi. chỉ có cái vè xe bị nứt. Xe em thì chả tróc miếng sơn nào.
Xuống thì nghe bà cô kêu ầm trời lên là bà đã bật xi nhan quẹo trái mà còn dám đâm xong gọi ngay người nhà là 1 chú thanh niên đến, còn nói em rõ ràng chạy thẳng chứ không phải quẹo, rồi kêu em chạy xe tốc độ nhanh. đòi gọi công an đến bla bla. em giải thích luật là ô tô chạy làn trong là chỉ có quẹo trái nhưng 2B không hiểu. thực sự em mà nhấn ga đi nhanh thì 2B chắc không còn đứng đó mà cãi rồi.
Cuối cùng em đền 1tr rồi đi. trước khi đền em cũng nói sau này cô đửng chạy như vậy nguy hiểm. Nhưng có vẻ là không tiếp thu. nói là nếu em chạy đúng thì đã không đền tiền?
Câu hỏi là: liệu hành động đền tiền cho bớt phiền phức như vậy có đúng không?
Trong trường hợp này có nên chờ CSGT đến phân xử?
Trong lòng em cứ áy náy làm như vậy sau này người ta cứ nghĩ mình đúng rồi chạy khinh suất mà mất mạng thì mình cũng cảm thấy có tội.
haizz cũng không biết rút kinh nghiệm cho mình như thế nào để lần sau không hôn 2B trong trường hợp này nữa.
Cái khốn nạn nhất ở nước mình là kiểu xử sự bầy đàn của một số lượng lớn người dân: khi có chuyện xảy ra thay vì xử lý theo lý lẽ thì kêu một số đông người nhà xuống dùng bầy đàn mà ăn hiếp người thế cô.
Điều này đang dần dần tạo ra một xã hội không luận lý, không còn biết sống theo điều đúng.
Điều này đang dần dần tạo ra một xã hội không luận lý, không còn biết sống theo điều đúng.