Hạng C
15/12/14
731
1.078
93
HCMC
Bọn bá đạo mất dạy, sáng nay em chở vợ em đi qua, tới khúc đấy cũng có mỗi xe em chay làn ngoài, 1 chú phi ra rất nhanh, em tới gần đi chậm lại, bật nhan phải rồi rù ga vài phát (xe côn tay em quen thế). Chú thứ 2 tưởng em chạy lên phi ra giữ đầu xe, em cáu: cứ từ từ... .

1 xxx ra chào xong bỏ đi luôn, em xuong xe đứng tầm 15s ko thấy ai quay lại em nói to: tôi làm việc với ai đây? Em hỏi 2 lan 2 thì có 1 xxx trẻ khác tới chào xong chay lại xxx cũ hỏi xem sao, xong 2 3 xxx quay lại nói bắt nhầm rồi ko nói gì. 2 vc em đứng cười nói đểu rõ to rồi đi ;)
Ha ha ha nể bác quá, mấy chú nhớ mặt bác rồi, bái phục bái phục