Hôm nay em có việc vô Đại Học Quốc Gia Quận Thủ Đức nên phải đi vòng qua cầu vượt Trạm 2, em đi từ hướng SG ra Thủ Đức. Em cũng nghe ae chia sẻ về XXX hoạt động ở khu vực này rồi nên cẩn thận xem xét biển báo, vạch kẻ đường. Một phần cũng lâu rồi không ghé khu này nên đường xá có vẻ lạ lẫm. Quả nhiên đúng như cảm giác của em, vừa quẹo phải lên cầu vượt, xuống dốc cầu là em bị XXX ngoắc tay vô.
Em với bà xã bước xuống xe, XXX chào em theo thủ tục.
Em: cho hỏi tôi bị lỗi gì?
XXX: Anh đi vô đường dành cho xe máy --- em xin giải thích them chút để mọi người dễ hình dung là muốn vô ĐH Quốc Gia thì phải quẹo phải khi xuống dốc cầu vượt, em nghĩ vậy nên đi theo lane bên phải trong cùng vì không thấy biển dành riêng cho xe máy or cấm xe hơi. Lane này cũng rất rộng, đủ cả cho xe máy lẫn xe hơi. Có vạch liền ngăn cách với 2 lanes còn lại bên trái.
XXX: Xin anh xuất trình giấy tờ: bằng lái, bảo hiểm, đăng kiểm, cavet, cmnd
Em: Tôi không có lỗi, không có biển cấm xe hơi, cũng không có biển phân làn nên tôi nghĩ nên đi lane này để quẹo phải vô trong ĐH QG….
XXX (hơi gay gắt chút): Chắc chắn anh có lỗi, xin anh xuất trình giấy tờ
Em nghĩ thôi kệ cứ cho xxx xem giấy tờ cũng chẳng chết ai, từ từ chiến tiếp, chắc không đến nỗi XXX cầm giấy tờ chạy luôn. Em đưa giấy tờ cho xxx xem, tất cả đều hợp lê.
XXX: lỗi của anh phải nôp phạt 2 triệu 5, giam bằng 2 tháng.
Em (bắt đầu hơi nóng): Anh cứ ghi biên bản cho tôi, ghi rõ ràng vị trí, lỗi gì, tôi sẽ ghi them phần ý kiến của tôi về việc không có biển cấm mà vẫn bị phạt
XXX: anh thách tôi đó ah, được rồi để tôi ghi biên bản giam bằng 2 tháng cho anh biết.
Em: anh không có quyền với lý do gì để giam bằng tôi, nếu tôi có lỗi tôi sẽ nộp phạt, anh cứ ghi biên bản đi tôi nộp phạt đàng hoàng. Tôi sẽ ghi âm lời anh nói nếu anh giam bằng tôi
XXX: tôi không nói nhiều, tôi sẽ giữ bằng anh 2 tháng, có gì anh cứ lên cơ quan mà khiếu nại
Vừa nói XXX vừa ghi Họ Tên, Địa Chỉ cùa em vô biên bản. XXX ghi đúng địa điểm cầu vượt Trạm 2, nhưng chưa ghi lỗi cụ thể gì. Lâu lâu lại chạy ra bắt mấy bác Container.
Em: Đề nghị anh ghi biên bản nhanh, anh muốn giữ bằng tôi tôi sẽ cho anh giữ, nhưng tôi phải ghi rõ ý kiến của tôi và việc anh giữ bằng tôi 2 tháng tôi cũng muốn anh ghi rõ trong biên bản kèm theo ý kiến của tôi --- Lúc đó em giả bộ bấm bấm điện thoại ghi âm, nhưng em chưa ghi
Em: Với lại anh cũng làm sai luật khi anh chỉ có 1 mình mà lập chốt xử phạt. Tôi cũng muốn ghi điều này vô biên bản. Anh không có quyền xử phạt nếu chỉ có một mình.
XXX(nói lớn, vẻ rất nóng giận): Anh muốn làm khó dễ tôi ah, được anh muốn khó dễ tôi cho anh biết thế nào là khó dễ
Bà xã em thấy tình hình có vẻ căng, chạy lại nói nhỏ nhẹ : anh thong cảm, do ox em lâu rồi không đi đường này nên không biết
XXX: nói chuyên như chị có phải được không, đã sai rồi mà cứ cãi
Em thấy XXX biết là mình biết luật rồi nhưng vẫn còn cương do sợ mất mặt, nhưng bây giờ có cương tiếp nhiều khi xxx cầm giấy tờ mình đi rồi cũng rắc rối chạy đi lại khiếu kiện, tốn thời gian, ảnh hưởng tới công việc nên nhẹ giọng lại
Em: tôi cũng không muốn làm khó gì anh, nhưng do tôi không thấy có biển cấm, đường nét liền nên khi vô rồi tôi cũng không dám chạy qua lane giữa. Tôi chỉ nói suy nghĩ theo hiểu biết của mình thôi chứ tôi cũng đâu muốn ngồi đây đôi co với anh.
XXX: Tôi biết anh cũng biết luật nên có tình lách luật, ở trên cầu mà có camera ghi bằng chứng là chết anh với tôi rồi(????) – Em thấy chả lien quan nhưng thấy tình hình có vẻ dịu nên không hỏi sao XXX nói vậy
Bx em: ba cùa ox em là CA nên ảnh biết luật đó anh –bx chơi chiêu hay hehe—cái này cũng không rõ ràng nên có gì anh thong cảm
Em(cũng dịu giọng lại): tôi cũng hiểu luật nhưng tôi biết cũng khó cho tụi anh những trường hợp biển báo không rõ rang như thế nay, có gì anh thong cảm --- Em vỗ vai XXX cầu hòa để đi cho rồi
XXX: Anh nói chuyện vậy có phải được không, đã chạy sai rồi mà cứ cãi (?????)
Em: tụi tôi đang gấp, có gì anh em không anh thong cảm.
Thế là XXX đưa giấy tờ cho em đi hehe… cũng nói thật với các bác là em xác định chiến tới cùng rồi và biết mình không có lỗi nhưng cũng không muốn làm căng quá xxx gọi QCBX lên thì lại mệt mỏi. Chủ yếu là được việc cho mình. Các bác nào đi khúc này cũng nên cẩn thận nhé.
Em nghĩ là em chiến đúng nhưng theo các bác em đi vậy có đúng kho6ngg? E thấy không có xe 4b nào đi giống em, nhưng cũng có thể do chỉ có mình em có nhu cầu quẹo phải nên mới đi lane đó?