Bởi vậy mới là không chính xác! Đến nơi giao nhau, ngã 3 hay ngã 4 thì tùy chổ lan bên trái nó dùng để rẽ trái, bác ôm theo đó đi thẳng là nộp bánh mì. Ví dụ đường Mai Chí Thọ, bác đi sẽ thấy!Em nói " đường 1 chiều" mà bác, đường có biển đường một chiều đó , bác la xe cơ giới phải đi bên trái. Còn đường đôi, đuong 2 chiều thì bác phải ngó biển chứ.
Xe cu mua bao hiem than vo,bi gi bao hiem lo het,cu the ma chien toiThời buổi nhiều quần xì thì vậy cũng OK bác ạ. Miễn là mình cãi đúng, khỏi mua phải ổ bánh mì nào và xe cộ còn nguyên xi.
Bác chủ vừa cứng rắn, vừa mềm đúng lúc, quan trọng là không mất bánh mì và lên xe đi trong yên bình
thế bác còn muốn em chiến kiểu nào nữa? xxx nó cho bác đi chứng tỏ nó không dám ghi biên bản, bác muốn nó phải tâm phục, khẩu phục bác, xin lỗi bác thì khó, mấy bác lên đây khoe chữi xxx này nọ đa phần cũng là chém, dù sao tụi nó cũng là người đại diện cho pháp luật vn + thêm 1 số qcbx nữa, nên em cũng khuyên mấy bác là mình chẳng cần chứng tỏ gì đâu, đujng chuyện giải quyết sao không phải ăn bánh mỳ là vui rồi. Người ta nói "cố quá coi chừng thành quá cố" heheThấy từ chiến là e khoái, ai dè ...
bác chiến đúng cách cây gậy với củ cà rốt nhé
đập luật cho nó sợ goy vuốt chút là nó cho đi ah

Từ lần sau nếu các bác đi cảm thấy mình đúng luật.xuống mà thấy có một mình chốt thì các bác hỏi phủ đầu luôn." A hôm nay lập chốt này vậy a có chuyên đề của cấp trên đưa xuống ko,a đứng 1 mình là không được phép lập chốt.sau đó các bác mới hỏi tôi bị lỗi gì mà gọi tôi vào.!" đảm bảo các xxx bị khớp ngay vì mình nói đúng sau đó thì các bác cứ chiến như bình thường.e nói thế này kể cả bây giờ cho các xxx vào đây đọc được comment này thì cũng không có cách gây khó dễ a e os nhà ta bởi vì mình nói đúng và làm đúng.!
e thấy cuối cùng bác cũng phải "xin" nó mới cho bác đi. Chiến là ko chơi xinthế bác còn muốn em chiến kiểu nào nữa? xxx nó cho bác đi chứng tỏ nó không dám ghi biên bản, bác muốn nó phải tâm phục, khẩu phục bác, xin lỗi bác thì khó, mấy bác lên đây khoe chữi xxx này nọ đa phần cũng là chém, dù sao tụi nó cũng là người đại diện cho pháp luật vn + thêm 1 số qcbx nữa, nên em cũng khuyên mấy bác là mình chẳng cần chứng tỏ gì đâu, đujng chuyện giải quyết sao không phải ăn bánh mỳ là vui rồi. Người ta nói "cố quá coi chừng thành quá cố" hehe
Em cũng chiến, nhưng mục tiêu là đi tiếp không có BB và không mất bánh mì, xxx cho đi là thành công (xxx có sai cũng chẳng cần họ xin lỗi, họ sai mình cũng giả vờ "xin" cho vui vẻ, gây căng thẳng mất thời giờ của mình). Mỗi người một quan điểm. Em thấy xử lý như vc bác brian là phù hợp với hoàn cảnh xã hội ta hiện nay, lúc cương lúc nhu. Thứ bảy vừa rồi em cũng có việc đi qua đó, vợ cả bảo đi cầu vượt trạm 2 cho nhanh, lúc đầu em hơi ngần ngại vì nghe bảo chỗ đó xxx đón sẵn nhiều lắm, nhưng vẫn quyết đi xem sao, đến chỗ rẽ xuống em cũng chẳng thấy biển gì cả nhưng cứ bám lane trái và bật xi nhan (đoạn đường cong) đi xuống, cuối dốc thấy các chú xxx và mấy xe 4B đã nằm đó rồi, các chú xxx nhìn em và ngó lơ (coi như mình chạy đúng theo ý các chú đó). Vậy cho lành!