Cảnh Báo Chiến xxx quận 1

Hạng B2
10/6/15
132
367
63
49
Dạ vậy em xin lỗi mấy anh, em không có ý dạy đời ai cả, đó là suy nghĩ và cách hành xử của cá nhân em khi đụng chuyện, anh nào đọc mà nghĩ em có ý dạy đời vậy thì cho em xin lỗi
Được rồi không sao đâu em, biết nhận lỗi là tốt ! e dzọt...
 
Hạng C
1/9/15
565
2.298
93
Sài Gòn
CHào các bác!
Số là vừa rồi em đi qua quận 7 chơi, trên đường về em chạy qua Cầu Nguyễn Văn Cừ để, sao đó em rẽ phải qua Trần Hưng Đạo, và em quẹo phải qua TNguyện Cảnh Trân để ra Đông Tây.
Lúc ra Đông Tây thì em chạy len trong, tới chân cầu Nguyễn Văn Cừ lại thi em đánh lái ra len ngoài dưới chân cầu, em biết là đi đúng luật và đi dúng đèn. Thế mà em vừa ra len ngoài có xxx chạy ra chỉ cạp nong.
XXX chào sơ, em cũng cười nhẹ cái
Em: Kêu xuống là gì đây?
XXX: Cho xem giấy tờ.
Em: Tại sao phải cho anh xe giấy tờ, nói lí do!
XXX: không đua giấy tờ thì hôm nay đùng hòng đi khỏi đây.
Em: OK, khi nào anh xin lỗi tôi mới đi khỏi đây. Tôi sẽ không đi, vì nhà gần đây nên rất rảnh.
XXX: Yêu cầu anh cho xem giấy tời xe.
Em: Báo lỗi thì cho, hoặc đưa thông tư đây. Còn không báo được lỗi thì phải xin lỗi và tôi đi.
XXX: Anh chạy xe ngập ngừng , chạy không mượt.
Em hơi quê nên em nói hơi bực
Em: Tao chạy ngập ngừng thì liên quan gì tới mày, luật nào cấm tao chạy ngập ngừng.
XXX: Vậy thôi anh đi đi.
Em: Lúc đầu bảo xin lỗi hoặc báo lỗi, không báo lỗi thì xin lỗi mới đi, giờ không đi.
Lúc này em nói năng hơi lớn tiếng, nó bào em nói nhỏ lại, và yêu cầu em đi. Em khẳn định là không đi. Yêu cầu xin lỗi.
Được khoản 10 phút thì nó xin lỗi qua loa, em tạm chấp nhận. Trước khi đi em còn nhắc:
Em: Tao đi đường này hàng ngày, mày nhớ xe này, số này, và tao, lần sau đùng có làm trò.
Đội này nó hay núp dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, bắt xe máy không nhan.
Mấy nay chạy qua đội này lúc nào em cũng bóp kèn cho tụi nó thấy. Chưa thấy nó kêu lại.
Tôi dự anh Chủ là cháu bác Th, hay bác T quá nhuể!
Bởi vậy, mới đẻ ra lũ qcbx!!!
 
Hạng B2
11/2/15
289
513
93
46
HCM CITY
:3dcuoigif:Bác nói tụi nó:Tao vô 192 Hàm Tử tái khám,tụi mày ghẹo tao tao không ngập ngừng với tụi mày,thì tụi mày đừng có trách.Tao được cấp giấy rồi đó,ngày nào tao cũng đi qua đây nha!.
 
  • Like
Reactions: ToanSaigon
Tập Lái
12/6/15
34
35
18
42
Quê em có câu: " mềm thì nắn, rắn thì buông " đó mà. Ai bảo bác ngập ngừng xxx tưởng bác mềm :)
 
Hạng B2
29/6/13
479
269
63
Nếu gặp em thì em sẽ hỏi " Ủa vậy hả? anh vi phạm lỗi này phạt bao nhiêu vậy chú" xem con cún con đấy nó mừng thế nào?
 
Hạng C
1/9/15
565
2.298
93
Sài Gòn
CHào các bác!
Số là vừa rồi em đi qua quận 7 chơi, trên đường về em chạy qua Cầu Nguyễn Văn Cừ để, sao đó em rẽ phải qua Trần Hưng Đạo, và em quẹo phải qua TNguyện Cảnh Trân để ra Đông Tây.
Lúc ra Đông Tây thì em chạy len trong, tới chân cầu Nguyễn Văn Cừ lại thi em đánh lái ra len ngoài dưới chân cầu, em biết là đi đúng luật và đi dúng đèn. Thế mà em vừa ra len ngoài có xxx chạy ra chỉ cạp nong.
XXX chào sơ, em cũng cười nhẹ cái
Em: Kêu xuống là gì đây?
XXX: Cho xem giấy tờ.
Em: Tại sao phải cho anh xe giấy tờ, nói lí do!
XXX: không đua giấy tờ thì hôm nay đùng hòng đi khỏi đây.
Em: OK, khi nào anh xin lỗi tôi mới đi khỏi đây. Tôi sẽ không đi, vì nhà gần đây nên rất rảnh.
XXX: Yêu cầu anh cho xem giấy tời xe.
Em: Báo lỗi thì cho, hoặc đưa thông tư đây. Còn không báo được lỗi thì phải xin lỗi và tôi đi.
XXX: Anh chạy xe ngập ngừng , chạy không mượt.
Em hơi quê nên em nói hơi bực
Em: Tao chạy ngập ngừng thì liên quan gì tới mày, luật nào cấm tao chạy ngập ngừng.
XXX: Vậy thôi anh đi đi.
Em: Lúc đầu bảo xin lỗi hoặc báo lỗi, không báo lỗi thì xin lỗi mới đi, giờ không đi.
Lúc này em nói năng hơi lớn tiếng, nó bào em nói nhỏ lại, và yêu cầu em đi. Em khẳn định là không đi. Yêu cầu xin lỗi.
Được khoản 10 phút thì nó xin lỗi qua loa, em tạm chấp nhận. Trước khi đi em còn nhắc:
Em: Tao đi đường này hàng ngày, mày nhớ xe này, số này, và tao, lần sau đùng có làm trò.
Đội này nó hay núp dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, bắt xe máy không nhan.
Mấy nay chạy qua đội này lúc nào em cũng bóp kèn cho tụi nó thấy. Chưa thấy nó kêu lại.
Có hình ảnh hem? Có mới tin nha anh Chủ!