Cảnh Báo Chiến xxx quận 1

Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
lỗi mà xxx nói.. là lỗi đang dc soạn thảo sắp có rồi.. các anh đừng manh động :p
 
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
39
CHào các bác!
Số là vừa rồi em đi qua quận 7 chơi, trên đường về em chạy qua Cầu Nguyễn Văn Cừ để, sao đó em rẽ phải qua Trần Hưng Đạo, và em quẹo phải qua TNguyện Cảnh Trân để ra Đông Tây.
Lúc ra Đông Tây thì em chạy len trong, tới chân cầu Nguyễn Văn Cừ lại thi em đánh lái ra len ngoài dưới chân cầu, em biết là đi đúng luật và đi dúng đèn. Thế mà em vừa ra len ngoài có xxx chạy ra chỉ cạp nong.
XXX chào sơ, em cũng cười nhẹ cái
Em: Kêu xuống là gì đây?
XXX: Cho xem giấy tờ.
Em: Tại sao phải cho anh xe giấy tờ, nói lí do!
XXX: không đua giấy tờ thì hôm nay đùng hòng đi khỏi đây.
Em: OK, khi nào anh xin lỗi tôi mới đi khỏi đây. Tôi sẽ không đi, vì nhà gần đây nên rất rảnh.
XXX: Yêu cầu anh cho xem giấy tời xe.
Em: Báo lỗi thì cho, hoặc đưa thông tư đây. Còn không báo được lỗi thì phải xin lỗi và tôi đi.
XXX: Anh chạy xe ngập ngừng , chạy không mượt.
Em hơi quê nên em nói hơi bực
Em: Tao chạy ngập ngừng thì liên quan gì tới mày, luật nào cấm tao chạy ngập ngừng.
XXX: Vậy thôi anh đi đi.
Em: Lúc đầu bảo xin lỗi hoặc báo lỗi, không báo lỗi thì xin lỗi mới đi, giờ không đi.
Lúc này em nói năng hơi lớn tiếng, nó bào em nói nhỏ lại, và yêu cầu em đi. Em khẳn định là không đi. Yêu cầu xin lỗi.
Được khoản 10 phút thì nó xin lỗi qua loa, em tạm chấp nhận. Trước khi đi em còn nhắc:
Em: Tao đi đường này hàng ngày, mày nhớ xe này, số này, và tao, lần sau đùng có làm trò.
Đội này nó hay núp dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ, bắt xe máy không nhan.
Mấy nay chạy qua đội này lúc nào em cũng bóp kèn cho tụi nó thấy. Chưa thấy nó kêu lại.
Có vẻ hư cấu, ai tin chứ em thì k tin xxx ăn nói vô lý như vậy, cộng thêm bác chủ nói năng kiểu đó em lại càng có cơ sở để nghi ngờ, nó cho đi mà còn cù nhầy với nó thì hơi lạ :3danbanh:
 
  • Like
Reactions: HangXanh.2006
A1
14/12/03
2.550
4.688
113
Em thì đó giờ chẵng gây sự với ai, tại cái tật gặp xxx là vậy đấ anh ah. Rất hào hứng để bắt lỗi nó . Mà em rất ghét đám này, hay ăn bẩn, nên phải quậy nó. hehehe. Cảm ơn anh chia sẽ.

Có vẻ hư cấu, ai tin chứ em thì k tin xxx ăn nói vô lý như vậy, cộng thêm bác chủ nói năng kiểu đó em lại càng có cơ sở để nghi ngờ, nó cho đi mà còn cù nhầy với nó thì hơi lạ :3danbanh:
nè thì cảm ơn và xin lỗi.
 
  • Like
Reactions: hansonsaigon
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Chủ nhật tuần trước em có giao lưu với đội này, tại chân cầu nguyễn văn cừ , hôm đó em đi 2b từ bình chánh về q 1 , vừa qua cấu nvc thì 1 anh csgt trẻ chỉ cạp nong vào em.
- csgt 1: anh vi phạm tốc độ 47/40 , tôi chào anh ( vừa dơ tay vừa nói " tôi chào anh ", chưa bao giờ em gặp csgt vừa chào vừa nói lich sự thế này). Anh cho kiểm tra giấy tờ.
- em : đưa bằng lái .
- csgt 1: giấy đăng ký xe.
- em : em không mang.
- csgt 1: anh qua kia lập bb.
- csgt 2: anh lấy giấy đăng ký, cmnd ra lập bb vi phạm.
- em : anh cho biết tôi vi phạm gì?
- csgt : quá tốc độ 47/40.
- em: em không mang giấy đăng ký xe, cmnd, chỉ có bằng lái thôi ( thật ra em mang đầy đủ nhưng nghi ngờ bị bắn tốc độ bằng mồm nên lười lấy giấy).
- csgt 2: anh ko có giấy thì giam xe, anh tính sao.
- em : anh giam xe thì em đi xe ôm về .
- csgt 2: lỗi này cũng nhẹ tôi cho anh đóng phạt tại chỗ.
- em: anh lập bb đi em lên đội đóng phạt cho đúng nguyên tắc.
- csgt: ko giấy đăng ký 200, quá tốc độ 200, không giấy cmnd 90. Tôi lập bb anh lỗi nhẹ thôi chịu không.
- em : anh cứ làm đúng nguyên tắc lập bb đủ hết lỗi , em đóng phạt để nhớ mai mốt không vi phạm.
- csgt 2: anh làm đâu? Nhà ở đâu? ...
- em : cung trả lời thật tình .
- csgt 2: thôi anh đi đi.
- em cảm ơn và lên xe đi.
Tóm lại thế này: em nghĩ không bị bắn bằng máy vì lúc này em đi chắc hơn 50 ( chắc cũng khoản 60 vì trời nắng quá đường vắng em vội về nhà) nhưng báo lỗi chỉ 47. Thái độ của 2 csgt em tiếp xúc đều rất lich sự và vui vẻ ( cảm nhận riêng em thì lúc này csgt có thái độ , lời nói lịch sự hơn mấy năm trước ).
- nhiều khi em bị csgt gọi lại báo lỗi tào lao như đi làn xe 2 b ( nơi khô g có biển 412), cán vạch đứt, quá tốc độ... nhưng rất ít khi phải nói to tiếng , cứ vui vẻ lấy bb nếu không lỗi thật sự xxx csgt cũng rất ít muốn ép lập bb.
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Cho em hỏi. Anh chủ làm vậy chi??????????
Xuống xe nói năng nhỏ nhẹ, phân tích lỗi sao mà khi đi ai cũng vui vẻ. Em xin lỗi trước khi nói điều này, em thấy anh vừa ăn nói thô cọc, mà bắt được lỗi ngược lại họ là họ đã quê lắm rồi, anh còn đứng đó nói lớn tiếng và không chịu đi, khi đi thì mấy lần sau đi ngang gặp họ lại bấm kèn inh ỏi như chọc tức họ. Anh làm vậy chi? Anh ỷ khu anh? Vậy mấy lần sau họ rút kinh nghiệm gọi qcbx khu khác đến, lại ra chỉ anh vào, rồi kiếm chuyện dằn mặt anh 1 trận được không? Hay họ cho người theo anh, ném bể kiếng xe anh, canh vợ con anh ra đường rồi va quẹt cho té chơi được không? Mình ngoài sáng, họ trong tối, mình chén kiểu, họ chén sành anh chủ ơi.
Ghét thì ai cũng ghét, vừa mất thời gian mà mang cục tức vào người, nhưng tránh voi chả xấu mặt nào, ra đường nhẫn nhịn thì tốt hơn, em hay lến OS mình coi mấy lỗi tưởng tượng của họ lắm, mà coi để tránh, chứ không phải coi để chiến, mình chẳng bao giờ thắng được họ đâu, nếu có thắng cũng mất thời gian mình đi kiện tụng, còn họ được "đình chỉ công tác khu này" và "điều động qua khu khác đứng tiếp".
Đôi lời của em, nếu có gì sai anh chủ bỏ qua dùm em :)
- Bác định rung cây dọa khỉ sao.?
- bác chủ nói là trong địa bàn bác chủ rồi. Nếu đụng nhau bằng qcbx thì em cá bác chủ thắng . ( mấy thằng qcbx đa phần là côn đồ lưu manh hạng ruồi không đáng quan tâm nếu bác chủ thuộc hàng số má).
- còn chuyện xxx ra mặt thì em chắc là xxx không dám vì thiệt nhiều hơn mất , mấy cái bông mai trên vai rất quí rớt xuống rồi gắ n lên lại lâu lắm. Mà xxx thì khôn lắm không thích làm chuyệ dại đâu. Qui định ngành công an rất nghiêm và chặc chẽ , tuy bao che bên ngoài nhưng nội bộ xử cũng hơi mệt.
- tóm lại là chén kiểu đụng miễn dừa.
 
  • Like
Reactions: Latumi
Hạng B2
13/7/14
220
271
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
- Bác định rung cây dọa khỉ sao.?
- bác chủ nói là trong địa bàn bác chủ rồi. Nếu đụng nhau bằng qcbx thì em cá bác chủ thắng . ( mấy thằng qcbx đa phần là côn đồ lưu manh hạng ruồi không đáng quan tâm nếu bác chủ thuộc hàng số má).
- còn chuyện xxx ra mặt thì em chắc là xxx không dám vì thiệt nhiều hơn mất , mấy cái bông mai trên vai rất quí rớt xuống rồi gắ n lên lại lâu lắm. Mà xxx thì khôn lắm không thích làm chuyệ dại đâu. Qui định ngành công an rất nghiêm và chặc chẽ , tuy bao che bên ngoài nhưng nội bộ xử cũng hơi mệt.
- tóm lại là chén kiểu đụng miễn dừa.
Em chả dọa ai cả. Khi làm bất cứ việc gì em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình và gia đình mình là trên hết, làm gì cũng phải chừa đường lui. Chứ em chẳng bao giờ nghĩ "Thằng đó làm gì có cửa chơi lại mình ở khu mình" (gạch thứ hai anh ghi) hay "Nó làm trong an ninh chắc không dám dùng luật rừng với mình" (gạch thứ ba anh ghi). Trong bụng người ta nghĩ gì sao anh biết? Gốc gác người ta thế nào sao anh biết? Rồi anh nghĩ khu anh hả? Em xin lỗi nha, anh có sống trong khu vực của anh 24/7 không? Hay người nhà anh qua khu khác có người theo bảo vệ 24/7?
Anh cứ thử chọc tức người ta liên tục vậy đi, dồn người ta vào đường cùng, rồi anh sẽ thấy người ta dám làm đến những việc gì :)
 
Hạng D
4/2/05
1.060
991
113
Em chả dọa ai cả. Khi làm bất cứ việc gì em cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình và gia đình mình là trên hết, làm gì cũng phải chừa đường lui. Chứ em chẳng bao giờ nghĩ "Thằng đó làm gì có cửa chơi lại mình ở khu mình" (gạch thứ hai anh ghi) hay "Nó làm trong an ninh chắc không dám dùng luật rừng với mình" (gạch thứ ba anh ghi). Trong bụng người ta nghĩ gì sao anh biết? Gốc gác người ta thế nào sao anh biết? Rồi anh nghĩ khu anh hả? Em xin lỗi nha, anh có sống trong khu vực của anh 24/7 không? Hay người nhà anh qua khu khác có người theo bảo vệ 24/7?
Anh cứ thử chọc tức người ta liên tục vậy đi, dồn người ta vào đường cùng, rồi anh sẽ thấy người ta dám làm đến những việc gì :)
- Thế bác là xxx thật à?
- Thôi thì em zdot . Sống ở đất sg này ra đường là nguy hiểm rồi, 1 m 4 thằng cướp, 8 thằng trộm, suy nghĩ nhiều chi cho hại não.