Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
12/10/12
141
8
18
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

Oliu nói:
Lâu nay em cố tìm trên OS nhà mình xem có thớt nào chia sẻ kinh nghiệm các chiêu bán hàng của sale thời BĐS hoàng kim để biết khi đi mua đất mà tránh nhưng không thấy nên tự nhủ thời buổi này chắc không còn cái kiểu chủ đầu tư bán hàng không công khai (không công bố giá bán và ém hàng) như hồi đó nữa. Sau khi đọc bài này và nghe ông anh đi mua nhà PMH kể, em thấy chiêu này vẫn được sale PMH áp dụng như cũ các bác ợ. Không biết các bác còn gặp ở dự án nào nữa không để anh em tránh xa ạ?
http://www.landtoday.net/...a-moi-gioi-dia-oc.aspx


Thời này không còn thời hoàng kim của BĐS. Nhưng lần đầu tiên em ra trận, gặp 1 "ông" cò tự xưng là Hợp cầu đường, cò khu vực Tân Quy - Cư xá ngân hàng (Quận 7). "Ông" này ngồi đồng với mấy thằng em nữa tại 1 quán cafe, thằng em đưa khách vô "địa bàn hoạt động", rồi kêu khách ra giá. Mấy thằng khác ngồi quanh đó thì cầm điện thoại tạo thanh khoản thị trường: "Ông X/ Bà Y mới hốt 1 căn bên Huỳnh Tấn Phát nhỏ xíu mà đã 2,1 tỷ", "Em vừa bán xong 1 căn cho bà Z - là nhân viên ngân hàng ABC"...

Có căn nhà họ chào cho em giá 2,15 tỷ với diện tích 70 m2, hẻm nhỏ. Em nói về suy nghĩ trong buổi sáng thì chiều họ ngã giá: "2 tỷ là chủ nhà chắc chắn bán, anh chị mua được giá nào?". 1 ngày sau, thằng em út của Hợp cầu đường báo:"Em đã cố gắng kéo xuống giá 1,95 tỷ, anh chị phải trả phí môi giới cho em. Trả thấp hơn nữa thì em pó tay".

Chỉ trong vòng 2 ngày là đã giảm từ 2,15 tỷ xuống còn 1,95 tỷ và dù rất hối thúc em xuống tiền nhưng nhất định không cho gặp chủ nhà. May mắn cho em, em tìm hiểu thông tin phát hiện Hợp cầu đường đã mua căn này với giá 1,6 tỷ, chỉ mới đặt cọc vài chục triệu cho chủ nhà, muốn thúc em mua nhanh để chồng tiền cho chủ nhà, kiếm chênh lệch nhanh.

Dù bất động sản có xuống dốc thì các thể loại cò vẫn tìm cách làm giá, tung mọi chiêu để tóm gọn con mồi. Em từ chối luôn, họ cứ năn nỉ em ra giá
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng D
2/3/11
2.339
33.294
113
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

Hình như chưa có công ty môi giới nào có tên có tuổi về uy tín sao ta. Nếu có cty nào như vậy, các bác cho xin tên để anh em biết mà nhờ vả.
 
Hạng B2
30/10/12
354
406
63
32
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

Oliu nói:
Em không ác cảm gì sale PMH đâu bác DK Market. Em không hiểu là vì sao sale PMH vẫn áp dụng bài cũ cho các dự án mới (Mỹ Phú 3 và Happy Valley), và cũng có người mua. Câu hỏi của em là: khi mua nhà PMH, các bác chỉ được thông báo còn lô này, hết lô kia, rồi giá lô còn bán là x, lô bán rồi thì không biết giá. Các bác có xuống xèng không? Hay là hỏi em sale khác rồi tính? Nếu hỏi em sale khác thì được giới thiệu lô khác, giá khác thì sao? Vì cái vụ này mà hồi 2007 em không mua được đất dự án, đến nay thấy mình không hiểu gì về mấy chiêu này của sale nhưng lại may mắn!

Bác nào từng trải vụ này thì nên chia sẻ thêm thông tin cho người ít hiểu biết như em. Em thấy có bác cũng nhấn nút like cho em đấy ạ.:)
chào bác oliu,

em cập nhật thêm cho bác về dự án biệt thự Mỹ Phú 3 và Happy Valley. MP3 PMH đã mở bán gần 1 năm rồi và tình hình tiêu thụ cũng gần hết (đơn lập không còn căn nào, chỉ còn liên kế). bác gọi hỏi không còn cũng đúng thôi điều này bác có thể gọi tới công ty kiểm tra. còn Happy Valley, PMH cũng mở bán giai đoạn 2 vào ngày 25 tháng 5 vừa qua và cũng được khá nhiều khách hàng lựa chọn. vài dòng chie sẽ cùng bác.
 
Hạng B2
26/8/12
378
389
63
52
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

@Siuse: chắc bác cũng là sale PMH nên nghe bác nói có vẻ chắc chắn! Bác cho em hỏi đơn cử dự án MP3, công ty PMH có công bố giá bán cho từng căn hay không? Nếu không thì vì sao ợ? Gọi cho công ty để kiểm tra thì gọi số nào để không gặp sale mà gặp người có thể kiểm tra thông tin ạ?
Em nghe bạn em nói các chủ dự án (không riêng gì PMH mà còn Sunrise, SG Pearl, v.v) không công bố giá bán của từng căn là để cho sale có hoa hồng. Ví dụ nếu sale bán được 10 tỷ thì x% và 11 tỷ thì x+1% hay đại loại thế. Không biết có đúng không nhưng em chỉ thấy là không minh bạch thì không có độ tin cậy; không có tin cậy thì thời buổi này khó xuống xèng; không ai xuống xèng thì ...
 
Hạng B2
1/10/12
247
125
43
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

Oliu nói:
@Siuse: chắc bác cũng là sale PMH nên nghe bác nói có vẻ chắc chắn! Bác cho em hỏi đơn cử dự án MP3, công ty PMH có công bố giá bán cho từng căn hay không? Nếu không thì vì sao ợ? Gọi cho công ty để kiểm tra thì gọi số nào để không gặp sale mà gặp người có thể kiểm tra thông tin ạ?
Em nghe bạn em nói các chủ dự án (không riêng gì PMH mà còn Sunrise, SG Pearl, v.v) không công bố giá bán của từng căn là để cho sale có hoa hồng. Ví dụ nếu sale bán được 10 tỷ thì x% và 11 tỷ thì x+1% hay đại loại thế. Không biết có đúng không nhưng em chỉ thấy là không minh bạch thì không có độ tin cậy; không có tin cậy thì thời buổi này khó xuống xèng; không ai xuống xèng thì ...
có vụ này nưa hả bác, sao nghe khó tin quá vậy
 
Hạng B2
26/8/12
378
389
63
52
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

@Rosi: em cũng chỉ nghe giống bác thôi, nên mới mở thớt này để các cao thủ cảm thấy có trách nhiệm chỉ giáo. Thời BĐS nóng sốt đâu có thời gian mà mở thớt chia sẻ kinh nghiệm hả bác!
 
Hạng D
22/2/10
1.807
125
63
Hòn Ngọc Viễn Đông
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

marsupilami1980 nói:
Oliu nói:
Lâu nay em cố tìm trên OS nhà mình xem có thớt nào chia sẻ kinh nghiệm các chiêu bán hàng của sale thời BĐS hoàng kim để biết khi đi mua đất mà tránh nhưng không thấy nên tự nhủ thời buổi này chắc không còn cái kiểu chủ đầu tư bán hàng không công khai (không công bố giá bán và ém hàng) như hồi đó nữa. Sau khi đọc bài này và nghe ông anh đi mua nhà PMH kể, em thấy chiêu này vẫn được sale PMH áp dụng như cũ các bác ợ. Không biết các bác còn gặp ở dự án nào nữa không để anh em tránh xa ạ?
http://www.landtoday.net/...a-moi-gioi-dia-oc.aspx
Thời này không còn thời hoàng kim của BĐS. Nhưng lần đầu tiên em ra trận, gặp 1 "ông" cò tự xưng là Hợp cầu đường, cò khu vực Tân Quy - Cư xá ngân hàng (Quận 7). "Ông" này ngồi đồng với mấy thằng em nữa tại 1 quán cafe, thằng em đưa khách vô "địa bàn hoạt động", rồi kêu khách ra giá. Mấy thằng khác ngồi quanh đó thì cầm điện thoại tạo thanh khoản thị trường: "Ông X/ Bà Y mới hốt 1 căn bên Huỳnh Tấn Phát nhỏ xíu mà đã 2,1 tỷ", "Em vừa bán xong 1 căn cho bà Z - là nhân viên ngân hàng ABC"...
Có căn nhà họ chào cho em giá 2,15 tỷ với diện tích 70 m2, hẻm nhỏ. Em nói về suy nghĩ trong buổi sáng thì chiều họ ngã giá: "2 tỷ là chủ nhà chắc chắn bán, anh chị mua được giá nào?". 1 ngày sau, thằng em út của Hợp cầu đường báo:"Em đã cố gắng kéo xuống giá 1,95 tỷ, anh chị phải trả phí môi giới cho em. Trả thấp hơn nữa thì em pó tay".
Chỉ trong vòng 2 ngày là đã giảm từ 2,15 tỷ xuống còn 1,95 tỷ và dù rất hối thúc em xuống tiền nhưng nhất định không cho gặp chủ nhà. May mắn cho em, em tìm hiểu thông tin phát hiện Hợp cầu đường đã mua căn này với giá 1,6 tỷ, chỉ mới đặt cọc vài chục triệu cho chủ nhà, muốn thúc em mua nhanh để chồng tiền cho chủ nhà, kiếm chênh lệch nhanh.
Dù bất động sản có xuống dốc thì các thể loại cò vẫn tìm cách làm giá, tung mọi chiêu để tóm gọn con mồi. Em từ chối luôn, họ cứ năn nỉ em ra giá
033102beer_1_prv.gif
Tụi cò không bao giờ cho mình gặp chủ nhà/ chủ đất. Cái này là hoàn toàn không rõ ràng và đàng hoàng. Nếu bọn họ tử tế, ăn % hoặc ăn hoa hồng từ chủ nhà, thì họ cứ giới thiệu mình với chủ nhà/ chủ đất, nhiều khi giao dịch còn nhanh hơn và tự tin hơn, bọn họ cũng mau có xèng hơn. Đằng này, bọn cò muốn ăn nhiều đầu, cứ ăn càng nhiều càng tốt. Thế thôi.
Chủ nhà ra giá bán 100 đồng, họ bảo là có thằng kia trả 105 đồng, 110 đồng... đại loại là vậy. Thế nào mình cũng trả còn 101, 102 đồng; vớ bẫm thôi.
1 trò nữa của cò là (như có nhiều bác đã comment), là giới thiệu 1 lô đẹp/ nhà đẹp, giá đẹp; sau khi mình đi xem và đồng ý thì bọn họ alo cho chủ nhà, bla... ba... bảo là chủ nhà đã bán cái này rồi; tiếc quá. Mình cũng tiếc hùi hụi. Nó bảo, chắc anh/chị không có duyên với cái này, thôi để em giới thiệu cái khác. Mình đồng ý. Nó dẫn đi xa hơn, xấu hơn, giá cao hơn (nhiều nữa là khác), và bảo là chủ nhà rao và có nhiều người trả lắm.
Nếu người tỉnh táo thì sẽ hỏi đủ điều, rồi suy nghĩ, trả giá...
Còn nhiều người cứ cuốn theo lời có, trả giá liền, chồng cọc... thì sập bẫy cò.
Nên mua nhà, đất cứ phải tỉnh táo, phải xem đi xét lại, không cần trả giá gấp... thì may ra mới kiếm được cái thơm, chứ không sập cò.
Em cũng có tí kinh nghiệm nên múa lửa tí nghen các bác.
 
Hạng B2
1/10/12
247
125
43
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

azurika nói:
marsupilami1980 nói:
Oliu nói:
Lâu nay em cố tìm trên OS nhà mình xem có thớt nào chia sẻ kinh nghiệm các chiêu bán hàng của sale thời BĐS hoàng kim để biết khi đi mua đất mà tránh nhưng không thấy nên tự nhủ thời buổi này chắc không còn cái kiểu chủ đầu tư bán hàng không công khai (không công bố giá bán và ém hàng) như hồi đó nữa. Sau khi đọc bài này và nghe ông anh đi mua nhà PMH kể, em thấy chiêu này vẫn được sale PMH áp dụng như cũ các bác ợ. Không biết các bác còn gặp ở dự án nào nữa không để anh em tránh xa ạ?
http://www.landtoday.net/...a-moi-gioi-dia-oc.aspx
Thời này không còn thời hoàng kim của BĐS. Nhưng lần đầu tiên em ra trận, gặp 1 "ông" cò tự xưng là Hợp cầu đường, cò khu vực Tân Quy - Cư xá ngân hàng (Quận 7). "Ông" này ngồi đồng với mấy thằng em nữa tại 1 quán cafe, thằng em đưa khách vô "địa bàn hoạt động", rồi kêu khách ra giá. Mấy thằng khác ngồi quanh đó thì cầm điện thoại tạo thanh khoản thị trường: "Ông X/ Bà Y mới hốt 1 căn bên Huỳnh Tấn Phát nhỏ xíu mà đã 2,1 tỷ", "Em vừa bán xong 1 căn cho bà Z - là nhân viên ngân hàng ABC"...
Có căn nhà họ chào cho em giá 2,15 tỷ với diện tích 70 m2, hẻm nhỏ. Em nói về suy nghĩ trong buổi sáng thì chiều họ ngã giá: "2 tỷ là chủ nhà chắc chắn bán, anh chị mua được giá nào?". 1 ngày sau, thằng em út của Hợp cầu đường báo:"Em đã cố gắng kéo xuống giá 1,95 tỷ, anh chị phải trả phí môi giới cho em. Trả thấp hơn nữa thì em pó tay".
Chỉ trong vòng 2 ngày là đã giảm từ 2,15 tỷ xuống còn 1,95 tỷ và dù rất hối thúc em xuống tiền nhưng nhất định không cho gặp chủ nhà. May mắn cho em, em tìm hiểu thông tin phát hiện Hợp cầu đường đã mua căn này với giá 1,6 tỷ, chỉ mới đặt cọc vài chục triệu cho chủ nhà, muốn thúc em mua nhanh để chồng tiền cho chủ nhà, kiếm chênh lệch nhanh.
Dù bất động sản có xuống dốc thì các thể loại cò vẫn tìm cách làm giá, tung mọi chiêu để tóm gọn con mồi. Em từ chối luôn, họ cứ năn nỉ em ra giá
033102beer_1_prv.gif
Tụi cò không bao giờ cho mình gặp chủ nhà/ chủ đất. Cái này là hoàn toàn không rõ ràng và đàng hoàng. Nếu bọn họ tử tế, ăn % hoặc ăn hoa hồng từ chủ nhà, thì họ cứ giới thiệu mình với chủ nhà/ chủ đất, nhiều khi giao dịch còn nhanh hơn và tự tin hơn, bọn họ cũng mau có xèng hơn. Đằng này, bọn cò muốn ăn nhiều đầu, cứ ăn càng nhiều càng tốt. Thế thôi.
Chủ nhà ra giá bán 100 đồng, họ bảo là có thằng kia trả 105 đồng, 110 đồng... đại loại là vậy. Thế nào mình cũng trả còn 101, 102 đồng; vớ bẫm thôi.
1 trò nữa của cò là (như có nhiều bác đã comment), là giới thiệu 1 lô đẹp/ nhà đẹp, giá đẹp; sau khi mình đi xem và đồng ý thì bọn họ alo cho chủ nhà, bla... ba... bảo là chủ nhà đã bán cái này rồi; tiếc quá. Mình cũng tiếc hùi hụi. Nó bảo, chắc anh/chị không có duyên với cái này, thôi để em giới thiệu cái khác. Mình đồng ý. Nó dẫn đi xa hơn, xấu hơn, giá cao hơn (nhiều nữa là khác), và bảo là chủ nhà rao và có nhiều người trả lắm.
Nếu người tỉnh táo thì sẽ hỏi đủ điều, rồi suy nghĩ, trả giá...
Còn nhiều người cứ cuốn theo lời có, trả giá liền, chồng cọc... thì sập bẫy cò.
Nên mua nhà, đất cứ phải tỉnh táo, phải xem đi xét lại, không cần trả giá gấp... thì may ra mới kiếm được cái thơm, chứ không sập cò.
Em cũng có tí kinh nghiệm nên múa lửa tí nghen các bác.
bác nói vậy cũng ko đúng lắm đâu, 1 số bộ phận môi giới ko cho 2 bên mua bán gặp nhau để làm giá nhưng e nghĩ là hầu hết là do bên trung gian sợ 2 bên mua bán sau khi gặp nhau thì âm thầm thỏa thuận với nhau và bỏ qua phần phí môi giới cho trung gian.
Cũng có nhiều bác làm môi giới trên đây chia sẻ sau khi 2 bên mua bán gặp được nhau thì loại bỏ luôn vai trò của người môi giới nên các bác môi giới mới ngại việc này. chứ nếu mà người bán và người mua nào mà cũng ko quên công lao của người môi giới thì em nghĩ các bác môi giới sẵn sàng cho 2 bên gặp nhau mà lại còn khỏe cho bản thân hơn nhiều
 
  • Like
Reactions: Giabaosg
Hạng B2
26/8/12
378
389
63
52
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

Em thì không mua nếu không gặp bên bán. Mà bên bán muốn liên hệ riêng với em ko qua môi giới (sau khi môi giới đã giới thiệu) thì em nghĩ cũng không nên mua từ bác này.
 
Hạng B2
26/8/12
378
389
63
52
Re: Chiêu bán hàng cũ của sale PMH

valetino rosi nói:
Oliu nói:
@Siuse: chắc bác cũng là sale PMH nên nghe bác nói có vẻ chắc chắn! Bác cho em hỏi đơn cử dự án MP3, công ty PMH có công bố giá bán cho từng căn hay không? Nếu không thì vì sao ợ? Gọi cho công ty để kiểm tra thì gọi số nào để không gặp sale mà gặp người có thể kiểm tra thông tin ạ?
Em nghe bạn em nói các chủ dự án (không riêng gì PMH mà còn Sunrise, SG Pearl, v.v) không công bố giá bán của từng căn là để cho sale có hoa hồng. Ví dụ nếu sale bán được 10 tỷ thì x% và 11 tỷ thì x+1% hay đại loại thế. Không biết có đúng không nhưng em chỉ thấy là không minh bạch thì không có độ tin cậy; không có tin cậy thì thời buổi này khó xuống xèng; không ai xuống xèng thì ...
có vụ này nưa hả bác, sao nghe khó tin quá vậy
bác đợi tí để bác siuse xác minh nữa nhé.
39.gif

 
Status
Không mở trả lời sau này.