Hạng C
13/7/11
856
15.566
93
Gặp bọn chẩu tre này chỉ khổ cho các pác tài, sao tụi nó ko chơi với xe tải xe container nhỉ
 
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Ôi quê tôi... Nhưng chắc chỉ khu vực mấy xã xung quanh,mấy thằng trẻ trâu nó làm tàng thôi chứ nếu bác đi ngang thị trấn thì dân đi cũng đàng hoàng lắm!
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
Cách đây vài hôm cũng có 03 thằng lên bàn thờ,nhưng mừng cho bác chủ,xảy ra tai nạn thì phiền phức lắm...
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
mx1 nói:
Em cũng khuyến cáo các bác đi Bình Châu nên đi đường ven biển vì rất ít xe 2B, rộng, đẹp, đạp 80 yên tâm.
em toàn đạp >100
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Một số bạn trẻ giờ k nghề nghiệp, chẳng lý tưởng, mục đích sống gì nên bế tắc sinh nông nổi, suốt ngày nêu nổng tụ tập rượu chè phá làng phá xóm, đỉnh cao là mang chính tính mạng của mình ra đùa giỡn để thể hiện đẳng của mình. Đáng thương cho các bạn í. Ôi, vì sao vậy ?!

Chúc mừng bác chủ tránh được tai bay vạ gió.
 
mx1 confirmed
Hạng B2
6/11/12
325
146
43
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em sợ đường này lắm rồi, chắc ko chạy đường này nữa đâu.
Mà số em làm sao ý, cách đây 2 năm đi Vũng Tàu cũng bị 1 thằng 2B đấu đầu (em ngồi bên phụ, ko lái vì lúc đó chưa có bằng:)) nên có ít kinh nghiệm.
 
Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
mx1 nói:
Cảm ơn các bác đã quan tâm. Em sợ đường này lắm rồi, chắc ko chạy đường này nữa đâu.Mà số em làm sao ý, cách đây 2 năm đi Vũng Tàu cũng bị 1 thằng 2B đấu đầu (em ngồi bên phụ, ko lái vì lúc đó chưa có bằng:)) nên có ít kinh nghiệm.

Gì phải sợ bác, rồi từ từ cũng quen thôi. Theo e đây là cung đường tốt, đẹp, vắng và ít gặp cớp.

Đã mang nghiệp cầm ca, í nộn, cầm vô lăng bác sẽ phải đối diện với mọi tình huống, rất nhiều thứ con ghê răng hơn trên 4 vùng chiến thuật của đất nước này (còn mấy vùng ngoải e chưa biết, nghe nói ác liệt hơn).

Chúc bác vui.