Ồ bác mà có chuyện gì thì nước Nga bất ổn rồi. Chúc mừng bác đã tai qua nạn khỏi.
thằng tài ế tai chắc không phải ngủ gật ,mấy thằng đó mà đề pa đi đón khách thì thôi rồi, nhất là mấy cái ngã ba xem nó ôm cua mà phát ớn
Em sợ mấy ông taxi lắm rồi ( xin lỗi các member là bác tài taxi trước ). Mấy ổng chạy toàn tấp đầu xe người khác không hà.
Chiều nay đi công chuyện nên đi bằng xe cơ quan có tài xế chạy. Khi vừa ôm cua Tôn Đức Thắng vào Lê Duẩn hướng về Sở Thú, khi xe vừa đến trước cổng Văn phòng 2 Chính Phủ thì phía bên kia đường có một chiếc Vinasun 4 chỗ chạy ngược về hướng Đinh Tiên Hoàng, mình thấy nó tự nhiên tăng tốc và lao bắn sáng bên này đường nhắm thẳng mũi xe mình, mình cảm nhận "rầm..." đến nơi rồi ! Nhanh như cắt, cậu lại xe rồ ga và oánh lái sang phải xe mình lao lên nhanh hơn né được cú "liều chết" của thằng ngu kia. cậu lái xe dừng ngay xe định xuống xử thằng taxi nhưng nó hoàn hồn và phóng luôn, bác 7 chỗ Vinasun chạy sau xe mình chạy sau chứng kiến toàn bộ thì nói với chú tài xế mình là thằng đó ngủ gật !
Nguy hiểm quá. Chiều nay thay vì xe mình mà là xe máy chắc dính cả đống rồi.
Taxi sợ thật.
Mình lại nghe tài taxi nhiều kẻ phê thuốc, mình ko tin, mình cũng cố gắng ko tin nhưng mình quan ngại sâu sắc!
Tầm 5.30 pm có em picanto đi ngược chiều qua khúc hồ bơi NBK luôn mới ghê, trời mưa nhập nhèm tự nhiên lòi ra 2 con mắt nhìn mình. Mẹ nó, đi ngược chiều vào làn xe 4b luôn. Bái phục
V
Vụ 2B lao vào ngược chiều phải lưu ý nhất đoan Ng Tri Phương-Trần Phú (xe 2 b đi tắt hoặc không quen đường lên cầu NG Tr Phương)?Chắc phải đề nghị bác Chánh gắn thêm bảng cấm treo cao, chính giữa bó dây điện thoại để từ xa nhìn thấy.Đa số phạm lỗi xe biển số tỉnh .Tầm 5.30 pm có em picanto đi ngược chiều qua khúc hồ bơi NBK luôn mới ghê, trời mưa nhập nhèm tự nhiên lòi ra 2 con mắt nhìn mình. Mẹ nó, đi ngược chiều vào làn xe 4b luôn. Bái phục