Hạng C
10/9/12
614
712
123
Thực sự chiều nay em rất ức chế với cái cha lái xe tải với cái biển số rất chi là mờ ảo(do bị đất bám), em chỉ đọc được số 45** hay 47** gì đó . Sau lưng em là cả 1 dòng xe , em thì đi ngay sau đít hắn, em xin đường bằng xinhan, bằng còi, bằng đèn,...các kiểu, phía trước xe hắn không có vật cản, không XXX, không chướng ngại vật bên phải mà các bác biết không? hắn cho xe bò với tốc độ 20Km/h suốt dọc chiều dài từ ngã tư Nguyễn Văn Linh đến cầu Bà Chiêm 2. Ác hơn, gần cầu Bà chiêm có đoạn chắn nắn làn xe hơi chạy vào làn bên phải chung làn xe máy+thô sơ, đến sát đó nó mới xinhan và lách nhanh sang phải để tránh đoạn chắn này, gặp tài nào không quen đường hoặc trời nhá nhem tối là 100% tưởng nó nhường đường là phi ào ào qua bên trái hốt trọn rào chắn bằng bê tông luôn.
Chạy qua cầu gặp vạch chia đường nét đứt và thông thoáng, em nhấn ga vượt nó và giảm tốc đè đầu thằng xe tải tính dừng xe nó đập nó 1 trận nhưng thấy nó cũng giảm hẳn tốc độ xuống còn tầm 10km/h, em không hiểu nổi nó chạy kiểu gì mà chậm được đến thế. Nghĩ lại đang chở nhóc đằng sau nên em thôi. Ức chế không chịu nổi.
Chạy xuống cầu Bà Chiêm 2, em ngó lại nhìn thấy nó bò lên cầu với tốc độ còn thấp hơn 10km/h nữa. Nghĩ lại chắc nó chở nặng, nhưng suốt cả quãng đường gần 10Km em làm đủ mọi cách xin đường, chẳng nhẽ nó không thể lách sang bên phải 1 chút cho bà con đằng sau thoát nợ à?
Nếu các bác gặp trường hợp đó thì các bác ứng xử thế nào ạ?
 
Hạng B2
5/12/12
239
22
18
TPHCM
đúng là ức chế thật ,chắc là xe chở nặng ko biết tài già hay trẻ mà ko lách qua tí cho người ta vượt ,cả đoàn phía sau bác chủ bò theo bác luôn à ???
 
Hạng C
7/5/12
882
24
18
Đôi khi em cũng như bác, ko hiểu sao mấy tài đó ích kỷ nhỉ? Chạy chậm người ta xin vượt lại ko cho! :cool:
 
Hạng C
10/9/12
614
712
123
Dạ, cả đoàn luôn bác ạ, như đi caravan í. Đường Nguyễn Hữu Thọ có tiếng từ lâu rồi mà. Mấy ai dám vượt phải đâu. Nhìn qua kính thì em áng tài trẻ.
 
Hạng B1
13/8/12
56
0
0
Bác tài này có đóng tiền mua đường nên chạy thế ấy mà.

 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
170.937
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ức thật!
Nhưng bác đã kềm chế được, tuyệt vời!
Nếubaac không thể kềm chế , chuyện gì sẽ xảy ra? nếu đập nó thì ...
- Nó sẽ đánh lại, bác khoẻ hơn, giỏi hơn, trang bị mạnh hơn, nó thua, bị thương.Bác thắng, đi hầu csđt.
- Bác thua? Vợ vô bảo vệ bị luôn!!!
Bác chủ nhớ vụ đòi nợ ở đường Phạm Ngũ Lão Q1 mấy tháng trước không?
 
Tập Lái
24/2/13
26
1
3
em là e ghét nhất xe đó với xe 3 bánh thí điểm..nhiếu lúc chạy ngoài đường cảm thấy ức chế vs xe 3 bánh lun..chạy giữa lane trong và lane ngoài..nhiều lúc bóp còi xi nhan..ko cho mình vượt...
 
  • Like
Reactions: quangnakata
Hạng D
11/7/11
1.351
477
83
45
Chuyện thường ngày trên trục này bác ơi. Nhiều thằng đầu trâu (xin lỗi em chửi luôn) lái xe tải sợ nhường đường bị police phạt hay sao đó dù mình làm đủ mọi kiểu xin đường.
Bực quá em tấp lề mua trái dừa uống cho mấy thằng âm binh đó đi hết rồi mới đi tiếp.
 
  • Like
Reactions: PeterKey9x