Em vẫn thấy có bác xe tải rùa bò gom gom lại được 1 hàng xe xếp hàng dài chừng 50-70m rồi nhường đường 1 lần luôn thể cho đỡ mất công hay sao đó.emtrai nói:... Nếu nhường thì bác cứ tưởng tượng với tốc độ của nó chắc 1 phút phải nhường 1 lần quá....
Lịt, các bác chỉ quan tâm đến chạy nhanh, chạy chậm, không nhường đường mà thôi. Vấn đề chính ở đây là xe tải chở quả tải, chở quá tải nên chạy không nổi và gây anh hưởng đến những người khác đang tham gia lưu thông. Với loại này thì phải gọi ngay csgt đến bắt vào hạ tải chứ không phải bò theo phía sau. Nếu có cam hành trình làm bằng chứng càng tốt.
Tôi không ủng hộ cách giải quyết xung đột giao thông bằng vũ lực nhưng hoàn toàn không đồng tình với cách suy nghĩ của bác này.VuongGAD nói:Sao bác không nghĩ biết đâu anh tải đó sợ lách vô làn xe máy thì xxx núp lùm chạy ra tóm thì sao? Nếu có cãi là nhường đường thì xxx cũng bắt lỗi quá tải. Người ta chở quá tải, bò lên cầu không nổi còn gì?Bác quá ích kỷ, bác biết phía trước không có xxx sao bác không vượt phải đi. Bác biết sợ chẳng lẽ người ta không biết sợ? Ở trong này chắc nhiều bác chạy xe con nên không biết cảm giác chạy xe quá tải đâu nhỉ? Vì miếng cơm manh áo thôi các bác à.
Chẳng lẽ cứ vì miếng cơm manh áo của mình mà gây phiền toái cho xã hội? Chưa hết, chở quá tải dễ dẫn đến thắng không ăn, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người khác!
Biết nghĩ đến miếng cơm manh áo của mình thì cũng phải biết nghĩ đến người khác trên đường!
Last edited by a moderator:
Em thích cái avarta của bác rồi đócaralho nói:Có khi nào đó là xe chim mồi để bẫy các bác tài ko có long kiên nhẫn ko nhỉ???

Tài xe tải thường có kiến thức về luật GT kém nên khi lưu thông cũng kém như thế, dể bị xxx vặt => mong mấy ông này nhường khó lắm => em thường phải nhịn và tà tà theo sau, chờ cơ hội chắc chắn mới dám vọt.
Tài taxi thì rất nhiều lần em phải đi theo sau dù phía trước trống trơn, nó tìm khác cứ tà tà mà chạy. Em "trả thù" bằng cách không bao giờ nhường tài taxi, nó phi nhanh tìm khách mà đi sau em thì chỉ có vượt phải.
Ra ngoài đường trường thì em gặp rất nhiều tài xe tải "biết" nhường đường khi đủ "đk an toàn"!
Tài taxi thì rất nhiều lần em phải đi theo sau dù phía trước trống trơn, nó tìm khác cứ tà tà mà chạy. Em "trả thù" bằng cách không bao giờ nhường tài taxi, nó phi nhanh tìm khách mà đi sau em thì chỉ có vượt phải.
Ra ngoài đường trường thì em gặp rất nhiều tài xe tải "biết" nhường đường khi đủ "đk an toàn"!