Điều quan trọng là "không nhịn thì chỉ có thể vượt phải, vượt trái...chứ không thể "đập 1 trận " được.
Mà bác chủ cũng đã đồng ý nhịn rùi. Nếu ai đó ra đường cứ "thằng nào kỳ đà cản mũi mình là đập một trận ngay" thì người đó chắc chắn không ngồi gõ bàn phím post bài lên đây.

Em đi làm hàng ngày đường này, tình huống này em ko dám vượt phải mặc dù thấy trước mắt ko có CA, nhưng đi 1 quãng cũng bị thổi vào vì có người chứng kiến là các bác hiểu tại sao xe đó đi chậm. Cũng có rất nhiều bác tải nhường đường dễ thương lắm, qua xong em vẩy cánh tay cám ơn hihi. Em đang kiếm tấm bìa in chử CÁM ƠN khi bác nào nhường cho em qua hi vọng đi làm hàng ngày ko bị ức chế
Úi giời, nhà khảo cổ học, thớt này từ tháng 7 năm ngoái. Một năm nay em ít đi đường đó hẳn, một phần là đường giới hạn 50, giờ nhiều khi em thành kỳ đà cản mũi nếu đi đúng tốc độ trên đoạn đường này. Phần nữa là em chán đi đường đó rồi, đi đường này buồn chán lắm, cứ đều đều, chẳng có kẹt xe, không tình huống bất ngờ, không có chân dài bên đường để ngắm(đi đường này cháy hết da), chắc chỉ hợp cho tài mới.
Đào mộ ek chánThôi thì bác cũng nên tự hào một điều là mình đã thành công và vượt qua được "bài thi kiềm chế", đôi khi mình cũng không biết xe hay người trong chiếc xe ấy có chuyện gì...lỡ họ gặp trục trặc hay trường hợp bất khả kháng gì đó cũng nên...chứ cũng chẳng ai muốn gây sự là kiếm chuyện làm mất lòng người khác tạo bất an cho mình làm gì bác nhỉ ? thôi bõ qua đi bác nhé...nhường được cái nào thì nhường...biết đâu đó lại là một hành động tích đức mà mình vừa làm được trong sự nhẫn nhịn thì sao...