các bác ko bít ak..VW china sản xuất cho quốc nội thui..còn VW VN thì khỏi bàn...ko có china trong đó đâu..khỏi lăn tăn....
Chuẩn quá bác ơi!Golf06 nói:Đúng là chỉ có 300 trẹo VND. Các bác Seo VW cũng cố gắng đưa cái giá này tới đồng bào VN mình nhévnpeace nói:300tr VND? có em Lavida này ở VN thì ngon nhỉ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đây là dòng Sedan "rẻ tiền" của VW dành riêng cho thị trường TQ, để người dân TQ bình thường cũng có quyền được cảm nhận mác xe VW với một cái giá thực sự là bình dân.![]()
Thí dụ Ấn độ cũng có dòng sedan nhỏ VW Vento cạnh tranh cũng tốt với các hãng xe rẻ khác của Nhật, Hàn và Ý:
VW Vento với giá khởi điểm Rs.6.99 Lakh (xấp xỉ 300 tr. VND):
![]()
![]()
Volkswagen Vento có bản dầu và xăng. Bản xăng 1.6 litre engine cho công suất 105HP @ 5250 rpm và moment xoắn 153NM @ 3800 rpm với 5-speed manual hoặc a 6-speed automatic:
![]()
Chỉ cần so với TQ và Ấn độ thôi thì cũng thấy là người dân VN đang phải mua mấy em xe Hàn xẻng chạy chán phèo với giá trên trời của xe ... Đức:


Last edited by a moderator:
Em vừa đi Quảng Châu tìm hiểu thị trường phụ tùng đồ chơi xe hơi bên đó về đây, nói chung bên TQ thì xe gì cũng có thượng vàng hạ cám và trong đó có Volkswagen, xe bên đó các bác chưa ngồi thử thì cũng đừng chém em nó quá nhé, điển hình em ngồi em Taxi này thôi là em đã thấy chất lượng xe VW bên Tàu nó như thế nào rồi, mặc dù mẫu mã hơi xấu tý nhưng được cái ngồi chắc đầm và êm, loại này thì có thể là nói nhiều như lợn con đó chính là em VW Santana 3000 hoặc Santana Vista.
Cái này em chụp ở sân bay Quảng Châu
Ngoài Volkswagen làm taxi thì bên đó còn dùng thêm em HYundai Sonata và em Kia gì đó em không nhớ tên đời ơ kìa nữa
Em đi chuyến này hơi vội nên em nháy tạm được mấy em Volkswagen tại TQ để các bác xem nó ntn nhé, về chất lượng em nói thật bác nào chê em nó với giá của bên đó thì nên suy nghĩ lại nhé, em CC này em hỏi người bạn TQ của em thì giá bên đó 600 triệu tiền VNĐ
Ngoài ra bên đó Golf cũng khá được ưa chuộng
Xe này thì VN không có này:
Tiguan này, nhưng đặc biệt xe TQ Tiguan 2012 đầu thì giống xe về VN nhưng cái đèn hậu thì bác nào đi Tiguan sẽ thấy nó y chang 2011 nha các bác .
Một vài cảm nhận của em, còn nhiều hình lắm từ từ em phọt tiếp lên hầu các cụ

Cái này em chụp ở sân bay Quảng Châu
Ngoài Volkswagen làm taxi thì bên đó còn dùng thêm em HYundai Sonata và em Kia gì đó em không nhớ tên đời ơ kìa nữa



Em đi chuyến này hơi vội nên em nháy tạm được mấy em Volkswagen tại TQ để các bác xem nó ntn nhé, về chất lượng em nói thật bác nào chê em nó với giá của bên đó thì nên suy nghĩ lại nhé, em CC này em hỏi người bạn TQ của em thì giá bên đó 600 triệu tiền VNĐ


Ngoài ra bên đó Golf cũng khá được ưa chuộng


Xe này thì VN không có này:


Tiguan này, nhưng đặc biệt xe TQ Tiguan 2012 đầu thì giống xe về VN nhưng cái đèn hậu thì bác nào đi Tiguan sẽ thấy nó y chang 2011 nha các bác .


Một vài cảm nhận của em, còn nhiều hình lắm từ từ em phọt tiếp lên hầu các cụ
Các bác hay dị ứng với 2 từ China thoai,
Thử check lại xem các đồ dùng gia đình đến cá nhân các bác đang sử dụng đa phần là China cả mà. Cái này là dị ứng thương hiệu. Chứ cỡ tầm vốn đầu tư nhà máy dây chuyền công nghệ tại VW Trung Quốc hay VW Ấn Độ thì cũng fải gấp 5-7 lần so với đầu tư nhà máy CKD tại VN đấy các bác.
Để nói rằng xe sản xuất tại Ấn Độ hay TQ có chất lượng hoàn toàn không tồi tí nèo.
Hàng TQ cũng có nhiều loại, các bác mua nhầm hàng đểu nên dí ứng fai hem.
Thử check lại xem các đồ dùng gia đình đến cá nhân các bác đang sử dụng đa phần là China cả mà. Cái này là dị ứng thương hiệu. Chứ cỡ tầm vốn đầu tư nhà máy dây chuyền công nghệ tại VW Trung Quốc hay VW Ấn Độ thì cũng fải gấp 5-7 lần so với đầu tư nhà máy CKD tại VN đấy các bác.
Để nói rằng xe sản xuất tại Ấn Độ hay TQ có chất lượng hoàn toàn không tồi tí nèo.
Hàng TQ cũng có nhiều loại, các bác mua nhầm hàng đểu nên dí ứng fai hem.
các bác cứ chê TQ chư nếu có o VN chac ai cung mua thui vì rẻ va tiện dụng. mua hang TQ các bác cứ chọn loại tốt ốt laà OK het ah. nếu có o VN em cung ráng làm 1 chiếc cho con nó đi học đỡ nắng và mưa gió.
Em cũng chia sẻ ít tình huống khi mua hàng, tuy không phải là xe cộ.
Hôm trước em có chuyến công tác đi USA, bà cả ở nhà dặn qua đó mua mấy túi xách và ít quần áo và mua ít đồ chơi cho nhóc con, em hí hửng là lần này có dịp mua đồ hàng hiệu giá rẻ bển ấy về cho người thân, ấy thế mà khi đến Los Angeles vào các cửa hàng thời trang thì thấy đồ made in China, rồi made in mexico và có cả made in vietnam, ơi trời lại đắn đo hỏi bà cả, sau khi phân tích: chẳng nhẽ đi nước ngoài mua lại đồ made in vietnam về làm quà? thế thì mua ở nhà còn sướng hơn, còn mua made in mexico? bà cả nói chưa sử dụng bao giờ nên sợ không hợp gu, mà em cũng thấy mẫu mã không phong phú. Cuối cùng đành phải chọn hàng made in China, mua được mấy cái túi xách và ít quần áo thời trang cho bà cả để hối lộ...hìhì. Nhưng cũng an ủi là mình mua hàng china cao cấp
Sau cùng, khi chuẩn bị về, có anh bạn nói vào Disney Land (chính cống của Mỹ) chắc chắn mua được đồ chơi của Mỹ về cho bọn nhóc ở nhà, trong lòng háo hức một chút. Khi vào bên trong mua mấy chú chuột Mickey và vài đồ chơi đặc trưng của Disney nữa thì ... Ôi trời!! made in china khắp nơi và không có sự lựa chọn khác...
Đành kết thúc chuyến đi vì không còn thời gian nữa, đem quà về chỉ toàn là made in China. Nhưng phải công nhận là chất lượng khác xa những món đồ chơi đang bày bán ở mình, chứng tỏ là các lái thương mình chọn hàng rẻ để dễ bán nên mới tìm đến các hàng kém chất lượng và tất yếu là gây ác cảm cho người tiêu dùng, còn nếu chọn được hàng có nguồn gốc tốt hơn thì chất lượng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng ngay.
Vài ý chia sẻ cùng các bác.
Hôm trước em có chuyến công tác đi USA, bà cả ở nhà dặn qua đó mua mấy túi xách và ít quần áo và mua ít đồ chơi cho nhóc con, em hí hửng là lần này có dịp mua đồ hàng hiệu giá rẻ bển ấy về cho người thân, ấy thế mà khi đến Los Angeles vào các cửa hàng thời trang thì thấy đồ made in China, rồi made in mexico và có cả made in vietnam, ơi trời lại đắn đo hỏi bà cả, sau khi phân tích: chẳng nhẽ đi nước ngoài mua lại đồ made in vietnam về làm quà? thế thì mua ở nhà còn sướng hơn, còn mua made in mexico? bà cả nói chưa sử dụng bao giờ nên sợ không hợp gu, mà em cũng thấy mẫu mã không phong phú. Cuối cùng đành phải chọn hàng made in China, mua được mấy cái túi xách và ít quần áo thời trang cho bà cả để hối lộ...hìhì. Nhưng cũng an ủi là mình mua hàng china cao cấp
Sau cùng, khi chuẩn bị về, có anh bạn nói vào Disney Land (chính cống của Mỹ) chắc chắn mua được đồ chơi của Mỹ về cho bọn nhóc ở nhà, trong lòng háo hức một chút. Khi vào bên trong mua mấy chú chuột Mickey và vài đồ chơi đặc trưng của Disney nữa thì ... Ôi trời!! made in china khắp nơi và không có sự lựa chọn khác...
Đành kết thúc chuyến đi vì không còn thời gian nữa, đem quà về chỉ toàn là made in China. Nhưng phải công nhận là chất lượng khác xa những món đồ chơi đang bày bán ở mình, chứng tỏ là các lái thương mình chọn hàng rẻ để dễ bán nên mới tìm đến các hàng kém chất lượng và tất yếu là gây ác cảm cho người tiêu dùng, còn nếu chọn được hàng có nguồn gốc tốt hơn thì chất lượng sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người tiêu dùng ngay.
Vài ý chia sẻ cùng các bác.