Vẫn có đó bác
U...A..., vậy trong trường hợp đó...em bó tay luôn, 2B không có cam hành trình để cự lộn...
chuẩn đấy bác, rất đúng ý mình, dẹp mẹ cái 2B là đất nước sẽ phát triểnEm sử dụng 2b hàng ngày nhưng vẫn chúa ghét "cái bọn 2b". Vì sao? Cứ ngồi lên 2b là tâm lý tùy tiện nó lấn át. Luồng lách, tranh thủ, giành giật, tiện đâu bạ đó, thích đâu dừng đó,... Người đã từng chạy 4b thì còn có trãi nghiệm níu kéo ý thức lại. Chứ ngồi 2b k0 thì cái nhìn của họ hoàn toàn khác. Em ước gì nhà nước dẹp được cmn cái xe 2b cho rồi, em chán quá rồi. Xe gì đông như quân nguyên, chạy loạn xà ngầu, mình có ý thức đi nữa cũng không tránh khỏi bị kéo vào cái luồng lộn xộn đó.
iem cũng như bác. Ghét 2b, mặc dù cũng 2b đi làmEm sử dụng 2b hàng ngày nhưng vẫn chúa ghét "cái bọn 2b". Vì sao? Cứ ngồi lên 2b là tâm lý tùy tiện nó lấn át. Luồng lách, tranh thủ, giành giật, tiện đâu bạ đó, thích đâu dừng đó,... Người đã từng chạy 4b thì còn có trãi nghiệm níu kéo ý thức lại. Chứ ngồi 2b k0 thì cái nhìn của họ hoàn toàn khác. Em ước gì nhà nước dẹp được cmn cái xe 2b cho rồi, em chán quá rồi. Xe gì đông như quân nguyên, chạy loạn xà ngầu, mình có ý thức đi nữa cũng không tránh khỏi bị kéo vào cái luồng lộn xộn đó.
Mấy ng chạy 2b kiểu ngu, phải cho học và lái 4B thì mới bít cảm nhận của ng lái 4B ntn