Hạng C
28/6/12
520
21.268
93
Hồi trước em hay Ăn quán ngay góc BHTQ với Ngô Thời Nhiệm, trong khu thể thao q3, giờ quán này ko biết dời đi đâu
 
Hạng C
25/12/16
696
79.512
93
Hôm ở chợ Phan Rí, 3 đạp thủ dắt díu nhau đi vòng vòng kiếm bánh căn ăn. Mà bị mấy người dân ở đó chê .....không biết gọi tên.
Bánh căn là cái như bánh bèo, bột không hoặc có trứng như 1 anh ở trên post, ăn với mắm nêm và không kèm rau.
Bánh xèo là bánh có đường kính 12-15cm, khuôn bằng đất, nắp cũng bằng đất, đổ có nhân là tôm, mực, cá và ăn với nước cá kho, xoài bầm và độn rau lá :)

Đi kiếm hỏi khí thế, bé học sinh kia chỉ đi vô chợ, người bán nhìn lướt từ .....sọ khỉ đến móng chân rồi phán câu: có biết ăn bánh căn mắm nêm không :rolleyes:
Món quê vốn đơn sơ mà anh, vô Xì Phố mới phải màu mè hoa lá hẹ thêm cái này cái kia để lấy xiền người ăn thôi,mà thêm quá thì dần mất chất mộc quê.
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.175
113
Hồi trước em hay Ăn quán ngay góc BHTQ với Ngô Thời Nhiệm, trong khu thể thao q3, giờ quán này ko biết dời đi đâu
kg ngon, mình ăn rùi, có 1 quán trên Nguyễn Văn Trỗi, mà hình như cũng dời đi đâu.
 
Hạng D
21/12/08
2.695
45.175
113
Hôm ở chợ Phan Rí, 3 đạp thủ dắt díu nhau đi vòng vòng kiếm bánh căn ăn. Mà bị mấy người dân ở đó chê .....không biết gọi tên.
Bánh căn là cái như bánh bèo, bột không hoặc có trứng như 1 anh ở trên post, ăn với mắm nêm và không kèm rau.
Bánh xèo là bánh có đường kính 12-15cm, khuôn bằng đất, nắp cũng bằng đất, đổ có nhân là tôm, mực, cá và ăn với nước cá kho, xoài bầm và độn rau lá :)

Đi kiếm hỏi khí thế, bé học sinh kia chỉ đi vô chợ, người bán nhìn lướt từ .....sọ khỉ đến móng chân rồi phán câu: có biết ăn bánh căn mắm nêm không :rolleyes:
Ngay chợ Phan Rí cửa, buổi tối có 1 quán lề đường khá đông dân địa phương ăn, 1 phần chỉ 15k, 1 tô nước cá thu to đùng, nóng hổi.
Góc đường Võ Thị Sáu - Tôn Đức Thắng, có 1 dì bán bánh căn, nước cá nục kho cũng ngon lắm.
Đây là dĩa bánh căn ăn ngay góc mũi tàu ql1 - 704 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trong 1 lần ngẫu hứng tự xách xe chạy dọc miền trung 1 mình để thưởng thức món ăn, mình chạy từ SG 3h sáng, đến đây hơn 7h ăn dĩa bánh căn 15k tôm mực :D
 
Hạng D
16/5/08
1.021
1.046
113
Em chưa ăn được quán nào bánh căn ở SG ngon như ở quê em Nha Trang.
Mỗi lần về quê là ăn cho đã mới vô. SG chỉ thấy bán mắc thôi, chứ không ngon như là món ăn dân dã ở miền quê.

me too...ăn với mực tươi ghe vừa cập bến phê lòi :p

Chỗ ăn bánh căn ngon


Chỗ ăn bánh căn ngon
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
21/12/08
2.695
45.175
113
Nhìn ngon ghê a.
ngon mà, ăn thử đi, còn nhiều món Phan Rang tươi ngon như gỏi cá, cá bò hòm, cá nhái...
mình vs Nhật Hạ, Hiệp Lực hay ngồi đây lai rai.
 
  • Like
Reactions: neiv