Sài Gòn là cơm sườn nướng, cơm nấu bằng gạo bể chứ không phải tấm, chan nước mắm, cơm tấm LX nấu bằng tấm, thịt khìa, trứng khìa, chan nước khìa và kèm nước mắm.Cơm tấm Long Xuyên có gì kinh hơn cơm tấm Sài Gòn nhỉ
Cơm tấm vốn là từ Sài Gòn mà giờ thấy mấy hiệu cơm tấm Long Xuyên nhiều lắm
Hẳn phải có gì không như Sài Gòn
Bạn đi vào LX từ đường tránh ( có duy nhất 1 ngã 3 trên tuyến đó, rẽ phải vào Hà Hoàng Hổ, đến ngã 3 HHH - Nguyễn Hoàng thì rẽ vào Nguyễn Hoàng ) suốt từ ngã rẽ đến hết Nguyễn Hàng quán ăn và cafe rất nhiều, đậu xe thoải mái, ăn vô tư 35k trở lại, cafe pha máy 15k, đặc trưng ở LX là quán cafe nào cũng có menu ăn sáng và bưng tới quán. Ăn cơm Châu Đốc có quán cơm A Sồi ( vị chuẩn địa phương) ngay góc Trương Nữ Vương - Thủ Khoa Huân, hoặc quán cơm 9 Diệp ngay mang cá cầu Kênh Đào ( đậu xe trong cây xăng Trương Dung 8). Quán 7 Bồng thì đông khách lắm và bán chủ yếu cho khách du lịch.
À hóa ra khác biệt hẳn như thế.Sài Gòn là cơm sườn nướng, cơm nấu bằng gạo bể chứ không phải tấm, chan nước mắm, cơm tấm LX nấu bằng tấm, thịt khìa, trứng khìa, chan nước khìa và kèm nước mắm.
Trước nay cứ tưởng cơm tấm Long Xuyên (hay biết đến với cái tên Cây Điep) là bắt chước SG
Đi như bạn này tránh kẹt xe là đúng đường đó, lúc này sẽ ăn sáng hủ tíu Sa Đéc trên đường Nguyễn Sinh Sắc quán nào cũng ngon, ăn cơm trưa ở Tân Châu, có quán cơm tấm cặp bờ sông rất nhiều món rẻ và ngon.
Mình thấy bạn nên ghé sa đéc ăn sáng xong đi chạy về phà thuận giang qua phú tân lên tân châu đi qua cầu châu đốc sẽ hạn chế được kẹt xe quốc lộ 91, sau tết quốc lộ 91 kẹt xe nhiều.
Dân LX ít ăn ( gần như không) cơm tấm Cây Điệp nhé, giờ ăn cơm tấm Diệu ( cơm tấm ống khói).À hóa ra khác biệt hẳn như thế.
Trước nay cứ tưởng cơm tấm Long Xuyên (hay biết đến với cái tên Cây Điep) là bắt chước SG
Karaoke Như Phượng đường Trần Quang Khải - Mỹ Thới, truyền thống gần 30 năm, em út từ 18-65, bar bub thì LX k phát triển nổi nên tạm thời k còn.Không thấy ai chỉ chỗ mát xa karaoke bùm bùm bar pub discotheque night club ...v.v.... hỉ ?
Quán Quế Phát, món chả cá Lã Vọng, giờ chị Ngọc con gái Quế Phát có mở thêm quán trong đường Ung Văn Khiêm gần bệnh viện đa khoa AG, quán Ngọc Quế Phát.Các bác cho em hỏi ở Long Xuyên có cái quán cơm gì mà có món chả cá rất ngon, co bán mang về nữa, em đi chung đoàn 1 lần cách đây mấy năm rồi giờ không nhớ tên nữa, quan này nằm trong hẻm không phải ngoài đường lớn
Mình dân LX đây, nhưng thường đi ăn quán xe máy nên không rành quán có chỗ đậu xe hơi.
Nên bác thích trải nghiệm ẩm thực thì e xin gợi ý (lên gg map tìm quán rồi lựa cái có bình luận cao thôi), mà đa phần các quán đều đậu được xe bên lề.
- Bún cá châu đốc
- Cơm tấm long xuyên
- Gà đốt ô thum (cũng tri tôn)
- Cháu bò tri tôn
- Bánh canh tép cô trinh, núi sập, gần Lòng Hồ (ngon, rẻ, e về quê là cứ phải vào đây ăn)
Nên bác thích trải nghiệm ẩm thực thì e xin gợi ý (lên gg map tìm quán rồi lựa cái có bình luận cao thôi), mà đa phần các quán đều đậu được xe bên lề.
- Bún cá châu đốc
- Cơm tấm long xuyên
- Gà đốt ô thum (cũng tri tôn)
- Cháu bò tri tôn
- Bánh canh tép cô trinh, núi sập, gần Lòng Hồ (ngon, rẻ, e về quê là cứ phải vào đây ăn)
cảm ơn bác nhiều.Quán Quế Phát, món chả cá Lã Vọng, giờ chị Ngọc con gái Quế Phát có mở thêm quán trong đường Ung Văn Khiêm gần bệnh viện đa khoa AG, quán Ngọc Quế Phát.
chuẩnĐổi gió buổi sáng với bánh mì pate Phượng/Thanh Lan hoặc bánh mì xíu mại + bánh bao Đại Phát cũng được á bác chủ
nên thưởng thức bánh mì Phượng/ Thanh Lan
bánh bao / xíu mại đại Phát
cơm tấm LX , mình hay ăn cơm tấm Loan
lẫu mắm cây dừa
p/s: nên tránh đi đường tránh