Mai mốt lỡ có gặp em sẽ làm như bác chỉ, nhưng năm nay em làm BH 2 lần hơn chục chai mà có nghe con chó nó sủa hay gầm gừ gì đâu(xe em đóng có sáu chai). Hay tại số mình hên![]()
tại làm ít nên nó dễ, làm lên vài chục chai. Nó hành ra bã luôn.
Đọc comment của bác cười phọt rắmEm bị va vào con chó khá lớn trên cao tốc Long Thành tại km 30, va xong chạy khoảng 1km nữa thì xuống kiểm tra bể cản và hỏng két nước nên gọi cứu hộ về SGN. Thiệt hại khoảng 160tr và rắc rối vì bên bảo hiểm yêu cầu phải có hình con chó. Biết vậy ra chợ Ông Tạ mua con chó về để trên đường chụp là xong chứ chờ hơn 2 tháng sau mới xong chiếc xe mới sợ thật.
Kinh nghiệm đi cao tốc là em không bao giờ chạy lane ngoài cùng vì chó băng qua đường rất nhiều
Em lái xe trên cao tốc Thailand cũng nhiều nhưng không sợ bằng ở Việt Nam. Ở VN các xe cứ thích bám đuôi rồi xào chẻ qua nguy hiểm nếu xe trước có sự cố.
thứ 7 tuần rồi khoản 21h xe em tông con chó đầu đường cao tốc TRUNG LƯƠNG bể cảng trước thủng luôn dàn nóng gọi cứu hộ kéo về honda Phước Thành nằm 1 tuần rồi chưa xong, con chó bị xe khác cán dẹp lép luôn. Bảo hiểm hỏi sao tông con chó mà thủng dàn nóng.
Cam hành trình giờ dùng đối phó đủ loại chó rồi bác.thứ 7 tuần rồi khoản 21h xe em tông con chó đầu đường cao tốc TRUNG LƯƠNG bể cảng trước thủng luôn dàn nóng gọi cứu hộ kéo về honda Phước Thành nằm 1 tuần rồi chưa xong, con chó bị xe khác cán dẹp lép luôn. Bảo hiểm hỏi sao tông con chó mà thủng dàn nóng.
như vậy thì rất nguy hiểm, cán qua thì nguy hiểm mà dừng lại gấp cũng nguy hiểm