Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Èo...chó cậy gần chuồng, chén sành đi sân si vs chén đấth lên báo, đc vạ thì má đã xưng...
....thoai thì lần sau rút kinh nghiệm nhé
![]()
chó cậy chủ nhà đó bácÈo...chó cậy gần chuồng, chén sành đi sân si vs chén đấth lên báo, đc vạ thì má đã xưng...
....thoai thì lần sau rút kinh nghiệm nhé
![]()
chó cậy chủ nhà đó bác
dân tại La Gi em thấy hiền lắm, có lẽ tụi nó tràn tới La Gi rồi chăng? ( sau VT và ĐL)Thi thoảng, tiện đường du lịch, V1cũng ghé đây mua ít hải sản, còn mình thì ngồi ngoài cafe thôi...
Chuyện mua bán của phụ nữ, ko bao giờ mình hỏi mắc hay rẻ, miễn tươi ngon hơn Tp là đc.
Vậy mà sao tiểu thương chợ nay lại sinh tật hung hăng uýnh rách cả mặt khách hàng khi cân thiếu cho ng ta???
Hãy tẩy chay cái chợ có hơi hướng côn đồ này pakon Oser ạ! Tiếc tý đồ tươi, có khi V1 mình bị rạch mặt thì chả đáng, thật đấy...
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/247413/phan-anh-can-thieu--3-du-khach-bi-danh-rach-mat.html