Lagi mua ghẹ ko để ý hay bị tráo các bác cẩn thận, Nhà nghỉ trọ ngay đầu vào bên trái thuê đó để đồ rồi xuống bãi cũng của nhà đó, an toàn hơn.
Bác có thành ý thì cho em xin số phone có ra đó xin bác hướng dẫn ak. Thanks bác.=]]]] Dân địa phương thôi bác, ít nhất cũng biết được chợ nào bán hải sản được.
Chợ ngay cầu Ngô Quyền đó bác.Bác có thành ý thì cho em xin số phone có ra đó xin bác hướng dẫn ak. Thanks bác.
Mình biết thằng nào nên né thằng nào nên cương chứ bác :v !Dân địa phương mà bác là dân có máu mặt e mới thích chứ. Chứ bác là dân lương thiện thì không khéo nó luộc lun bác chứ đừng nói tới em hehe. Mà em nghĩ chắc LG không đến nổi nào đâu. Có thể dân nhập cư quậy phá không chừng.
Với lại em nghĩ các bác các thím đi du lịch cũng nên chú ý khi mua đồ ăn thức uống như hỏi giá trước, hay bỏ chai nước lên thử cái cân trước, thấy không ổn thì không mua chứ đừng để tới hồi tiền trao cháo múc rồi mới phát hiện ra thì đường nào mình cũng thiệt, chuyện cân gian này ở đâu cũng có chứ đâu riêng gì cái chợ Tân Tiến này đâu bác
Còn về LaGi chơi thì nhiều chợ hải sản lắm, tươi ngon và rất dễ trả giá chứ ko đến nỗi ai cũng là giang hồ đi buôn đâu
Bác có thành ý thì cho em xin số phone có ra đó xin bác hướng dẫn ak. Thanks bác.
Khi nào đi cứ inbox em
Em giới thiệu vài chỗ ăn uống mà dân địa phương hay lui tới
Thanks bac truoc nheKhi nào đi cứ inbox em
Em giới thiệu vài chỗ ăn uống mà dân địa phương hay lui tới![]()
bác giúp e vụ kiểm tra = chai nước điMình biết thằng nào nên né thằng nào nên cương chứ bác :v !
Với lại em nghĩ các bác các thím đi du lịch cũng nên chú ý khi mua đồ ăn thức uống như hỏi giá trước, hay bỏ chai nước lên thử cái cân trước, thấy không ổn thì không mua chứ đừng để tới hồi tiền trao cháo múc rồi mới phát hiện ra thì đường nào mình cũng thiệt, chuyện cân gian này ở đâu cũng có chứ đâu riêng gì cái chợ Tân Tiến này đâu bác
Còn về LaGi chơi thì nhiều chợ hải sản lắm, tươi ngon và rất dễ trả giá chứ ko đến nỗi ai cũng là giang hồ đi buôn đâu)))
mấy năm trước học lxe đi đường trường hay ghé đây mua tại thúng giá rẻ bèo, nhưng hai ba năm trở lại đây thấy khách đồn nhau rẻ nên kéo đến, dân nhà ta tăng giá vòn vọt hòng làm giàu, nhưng họ không hiểu đã tự hại mình, ăn sổi rồi một ngày kia vắng khách lấy gì mà ăn...