Mẹ nó cái bv nhi đồng 2 sân rộng thênh thang không cho gửi xe, tầng hầm thì bỏ trống , trước không có biển cấm , giờ cắm thêm biển cấm dừng cấm đỗ luôn . Vậy là nó hành hạ người đi 4 bánh hả các bác . Mỗi lần cho con đi khám ở đây em toàn phải gửi bên kumho.
Em thì tởn mấy bố bác sĩ bệnh viện quận. Khám tùm lum, kê thuốc cũng tùm lum. em có thói quen nhìn đơn thuốc rồi gõ tên thuốc vào google xem thuốc đó tác dụng gì. bữa bị tràm ngứa ở khủy tay ghé bệnh viện quận khám xong tra đơn thuốc trên google toàn thuốc giảm đâu với hạ sốt. Vãi cả lúa với bác sĩ. Nên da liễu phát khỏi ngay.Mình toàn khám bv quận thôi. Vừa gần vừa rẻ, phòng mạch tư thì không (khám 1 lần sợ luôn, mà đó là phòng mạch tư của bs tiến sĩ Hùng giám đốc bv nhi đồng 1, bs này rất gần nhà mình. Phòng mach tư ghi toa không ai đọc được, thuốc thì bốc hết vỏ, chả biết loại thuốc gì, hạn dùng thế nào).
Bác phải tin tưởng bv chứ, bv nhi đồng thành phố mà chê sao được bác. Bệnh trẻ em rất nhiều loại, có những bệnh ho xổ mũi tới cả tháng mới hết là bình thường nhé.
- Theo em nếu mình ở thành phố thì bị gì cứ nên thẳng bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất mà khám.
Quanh đó nhiều chỗ đậu lắm pác. Cứ phóng xe vào thẳng bệnh viện rồi thả người nhà xuống. Chạy vòng vòng có chỗ đậu ngay
Đây nữa nè anh
Anh nên có cỏ sở hãy chửi, còn không người ta gọi là chửi bậy đó.
View attachment 623187 View attachment 623188
Anh nên có cỏ sở hãy chửi, còn không người ta gọi là chửi bậy đó.
View attachment 623187 View attachment 623188
Chỉnh sửa cuối: