Em tưởng Bác xe ôm Complain Bác sao không chạy theo, ai dè Bác xe ôm complain các xe khác. Nhân đây em cũng kể câu chuyện thường xảy ra ở 2 đầu gác chắn đường ray xe lữa, mỗi lần có xe lữa chạy qua thì cái barie được kéo xuống thề là các phương tiện phải dừng lại những xe đi trước thì dừng thứ tự nhưng những xe đi sau thì cứ chạy lên sắp hàng ngang đối diện với hướng ngược lại và tương tự hướng bên kia cũng vậy. Thế là sau khi xe lữa chạy qua cái barie được giải phóng nhưng các phương tiện thì đối đầu nhau chả có xe nào chạy được thế là phải lách qua lách lại có khi mất cả mấy chục phút mới thông thoáng lại. Theo em thiết nghỉ nếu những người tham gia GT mà có văn hóa xếp hàng thì sẽ không mất mấy chục phút kẹt xe mà anh nào tới trước thì thoát đi trước thì có lẽ chỉ mất vài phút là tất cả các phương tiện sẽ lưu thoát hết. Em ví dụ như cổng xe lữa tuyến Trần Văn Đang là kinh nhất sau đó đến Huỳnh Văn Bánh, Bình Triệu...Còn tuyến NKKN do có rào chắn khá dài nên họ không đậu đối đầu nhau chứ không có rào chắn dãy phân cách thì cũng như vậy.
Bữa trước trời mưa em còn gặp cảnh các bác 2b đậu trú mưa phía dưới cầu vượt cho người đi bộ ngay chỗ công viên Hoàng Văn Thụ, kakaka, em la lớn ĐM chạy đi cho người ta đi, bà con quay lại nhìn em như nhìn khủng long, haha, xã hội tự do nó dzậy, thấy cũng nản mà thôi cũng kệ
Em thì lúc nào cũng chấp hành Luật giao thông, mà sao nhiều người tham gia giao thông chẳng có văn hóa giao thông chút nào, nhất là dừng xe trước đèn đỏ. Cách đây 10 ngày em đi 2b trên đường Mai Chí Thọ đến chờ đèn đỏ để rẽ trái vào Trần Não, xe em chưa đến vạch thì đèn đỏ ( đèn hiệu nhánh vào Trần Não) nên dừng lại chờ, thì bổng nhiên có 1 người thanh niên mặc đồng phục bảo vệ chạy tới mặc hùng hổ, thô tục quát:
" xe xi nhan trái, ĐM saokhông quẹo luôn đi...",
em trả lời nhẹ nhàng:
" đèn đỏ kìa, quẹo gì?!"
gã lầm bầm gì đó rồi chạy theo vài người vượt đèn đỏ trong khi cũng có nhiều người đứng chờ đèn. Em nghĩ thằng này hên có CSTG là bị ăn đòn ngay.
Bị quát 10 ngày mà vẫn còn ức tại sao lại có những người kém văn hóa như vậy.
" xe xi nhan trái, ĐM saokhông quẹo luôn đi...",
em trả lời nhẹ nhàng:
" đèn đỏ kìa, quẹo gì?!"
gã lầm bầm gì đó rồi chạy theo vài người vượt đèn đỏ trong khi cũng có nhiều người đứng chờ đèn. Em nghĩ thằng này hên có CSTG là bị ăn đòn ngay.
Bị quát 10 ngày mà vẫn còn ức tại sao lại có những người kém văn hóa như vậy.
Đèn đỏ còn 5 giấy, một số người chạy, em không chạy, em chỉ nhìn đèn mà chạy thôi. Có thằng phía sau đòi đánh em vì tội không chịu vượt đèn nè bác. Em chỉ lẩm bẩm, ĐKM mày, có ngày gặp thằng nào nó điên lên nó xiên cho nhát thì ở đó mà vượt đèn với chửi bới.Em thì lúc nào cũng chấp hành Luật giao thông, mà sao nhiều người tham gia giao thông chẳng có văn hóa giao thông chút nào, nhất là dừng xe trước đèn đỏ. Cách đây 10 ngày em đi 2b trên đường Mai Chí Thọ đến chờ đèn đỏ để rẽ trái vào Trần Não, xe em chưa đến vạch thì đèn đỏ ( đèn hiệu nhánh vào Trần Não) nên dừng lại chờ, thì bổng nhiên có 1 người thanh niên mặc đồng phục bảo vệ chạy tới mặc hùng hổ, thô tục quát:
" xe xi nhan trái, ĐM saokhông quẹo luôn đi...",
em trả lời nhẹ nhàng:
" đèn đỏ kìa, quẹo gì?!"
gã lầm bầm gì đó rồi chạy theo vài người vượt đèn đỏ trong khi cũng có nhiều người đứng chờ đèn. Em nghĩ thằng này hên có CSTG là bị ăn đòn ngay.
Bị quát 10 ngày mà vẫn còn ức tại sao lại có những người kém văn hóa như vậy.
cái bọn mà cứ còi inh ỏi khi đèn đỏ còn 3s hoặc 5s rặt là 1 lũ còi to yếu bóng vía thôi Bác ơi...thấy CSGT đứng trước là nó tịt ngóm ngay các bác ạ...e là e cứ cầu cho chúng nó nhanh chóng vọt lên đi nhanh vượt đèn đỏ tầm 5s...sang bên kia làm cái rầm...lúc đó chúng nó mới sáng mắt ra...e chứng kiến luôn đường 3/2 giao Sư vạn hạnh...1 chú choai choai còi inh ỏi vượt lên tầm 5s đèn đỏ ---> làm cái rầm ngang cửa kính xe tải nhẹ 550kg...mặt dính vào cửa...may mà vẫn đội MBH, ko có MBH thì có mà ăn xôi với oản rồi....