Chủ đề tương tự
nhiều người chưa hết đèn đỏ đã bấm còi inh ỏi.....mà ko chịu đi đợi người khác đi trước rồi đi theo, cũng có trường hợp có những người chạy tới giao lộ thấy đèn đỏ cố tình lấn lên ngay vạch người đi bộ mà dừng, đến lúc đèn xanh thì ko thấy được đèn cứ ngoái ngoái lại nhìn rồi mới chạy
Like bác xe ôm. Mổi sáng sớm đi làm, rất nhiều anh chị ăn mặc lịch sự chở con đi học, lúc thì đậu qua vạch ngừng, lúc thì tranh thủ đường vắng vượt luôn đèn đỏ. Hỏi thế làm sao tập cho mình và cả con mình nếp sống có văn minh, có văn hóa giao thông cho được
Câu chuyện ngắn, mang tính giáo dục cao. Em đã like cho bác chủ & cũng nhắn bác chủ nhớ học theo suy nghĩ của bác xe ôm. E tự hào là một Oser chính hiệu.
Hôm CN off cafe với bạn bè tại quán Sala đường Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú. Dành 20p chở con qua Cộng Hòa học AV hội VIỆT MỸ, vậy mà vừa tới ngã tư Âu Cơ đường còn thông thoáng, mình dừng đèn đỏ có 2 đèn, xong chứng kiến kẹt xe khủng, thằng con trể học 20p luôn.
sáng nay đi làm kẹt xe, bực nhất cái đám 2B tràn sang cả phần đường ngược chiều, cái mặt thì cứ đơ ra... chả hiểu nổi
Em đã từng cho 1 thằng đứng sau em luôn khi đèn đã xanh vì cái tội bấm kèn in g õi khi đèn đỏView attachment 161408 Sáng nay đầu tuần, dòng xe cộ chạy ở ngã tư Trường Sơn - Hoàng Văn Thụ lối vào sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc. Đèn đỏ chỉ mới về số 3 thì một nhóm xe khoảng hơn chục người đã vọt lên. Không ngờ cảnh sát giao thông cho dừng đèn đỏ lại vì dòng người vẫn còn đông quá. Thế là nhóm xe lỡ vọt lên đứng chình ình giữa ngã tư, có chiếc vọt tiếp đi tới. Vậy là kẹt xe xảy ra. Một ông đứng bên cạnh sau làn vôi trắng, dáng vẻ lùi cùi như xe ôm, chửi lầm bầm một mình nhưng ai cũng nghe: "Cả một đám ngu si, cố vọt lên để gây kẹt xe. Ra nước ngoài mà học người ta. Mấy chục năm rồi mà không tiến bộ lên được". Vài phút sau thì đèn xanh bật lên, dáng lùi cùi của ông xe ôm vọt lên, lẫn vào nhóm đã vọt lên trước, trong đó có rất nhiều người ăn mặc bảnh bao, đi xe xịn. Thấy phục ông xe ôm quá! Nếu chúng ta ai cũng như ông xe ôm. hay mỗi lần muốn vọt lên khi còn đèn đỏ thì nhớ có một người chửi phía sau như thế, thì giao thông xứ mình đã khác [Nguyễn Trường Uy]
VN giờ toàn đi tắt đón đầu, đến sau mà đòi đi trước nên mới phi sang làn ngược chiều để tiếp cận vạch dừng, có những loại còn băng qua vạch dừng lên gần giữa đường đứng vênh mẹt lên cản trở giao thông. Nhìn rất chướng mắt nhưng đành chịu vì MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON, mà có nói cũng chả tác dụng với bọn đầu đất, có khi còn phản ứng ngược lợi bất cập hại