cầu Mỹ Đức Tây còn cách Mỹ Thuận >< 15 cây số lậnconandy nói:Cuối tuần rồi em mới chở bà xã + F1 về thăm ông bà nội ở TX. Ngã Bảy. Cứ đúng tốc độ mà chạy "tàn tàn", đôi lúc mãi mê nói chuyện nên có đạp vượt tí nhưng hên là không bị ai vịnh lại hết. Tổng thiệt hại thời gian khoảng 6 tiếng.
Lưu ý:
- Lúc từ SG-CT bị kẹt ngay cầu <span style=""color: #ff0000;"">Mỹ Đức Tây (gần tới Cầu Mỹ Thuận)</span> khoảng 1 tiếng đồng hồ, bận dìa thì chỉ kẹt khoảng 15 phút (nhít từ từ qua)
- Khi xuống dốc cầu CT, gần đến trạm thi phí thì đạp phanh "mệt xỉu" vì bảng 60-40-20 gần như kế bên nhau. Em nhớ có ai đồn rằng họ đã gỡ bỏ các bảng này rồi nhưng có thấy gỡ đâu, làm thắng chổng gộng.
- Nếu pác đi chiều tối thì lưu ý đoạn đường tránh TP. Vĩnh Long vì đoạn này họ đang sữa lại đường và gắng đèn chiếu sáng (chưa mở) ---> đường có lán hơn nhưng tối thui, một số khúc đang chạy tự dưng thấy đèn pha đối diện luôn (vì làn bên kia đang bị mần), vội né vào (hết cả hồn)
từ Cai Lậy xuống qua khỏi ngã ba Cái Bè có 2 cầu đang làm, xe cộ vẫn chen chúc cầu cũ : Trà Lọt (khỏi Cái Bè) + Cổ Cò (gần tới ngã ba An Thới Trung QL30 Cao Lãnh)
gần tới Mỹ Thuận : cái cầu An Hữu nhỏ xíu lúc đông xe cũng kẹt phải có CSGT Tiền Giang ra điều tiết
cầu Kinh Xáng (gần ngã tư Đồng Tâm Cao tốc TL) cũng nhỏ xíu cũng kẹt khi đông xe y như An Hữu, cũng đang làm cầu mới kế bên
kiểu này thì Tết Nguyên Đán 2013 chắc là bò số 3 suốt từ dinh Độc lập tới Mỹ Thuận rồi
