[/quote]
Trích:
"tốt nghiệp phổ thông khác còn tốt nghiệp môn chuyên ngành nó khác chứ bác.chưa kể tốt nghiệp phổ thông là tính tổng điểm của 6 môn chứ k phải tính điểm riêng lẻ 1 môn,mà môn văn từ lúc lớp 9 đến 12 e toàn từ 4,5 đến 6 thôi,thi tốt nghiệp thì có 4,5d văn thôi.nếu bác nói đã tốt nghiệp rồi mà lời văn này nọ tệ thì e thua.quan trọng là thi đại học e thi khối a mà
quan điểm của bác là lắng nghe và học hỏi,cái đó do bác nghĩ thôi.nhưng bên e lại khác.e học bên kĩ sư,chuyên ngành của e thiết kế và sửa chữa.nếu e k dc có ý kiến thì e làm sai cái gì đó hoặc tại sao phải làm như vậy,ai là ng dẫn giải ra là e sai chỗ nào và lời giải thích thoả đáng cả.cũng như thầy giáo hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho đề tài cái máy e đang làm,thầy e bảo là "ý tưởng là của mấy đứa,thầy k quan trọng làm ra dc cái máy nó phải hay cái gì,cải tiến dc cái gì so với các máy trên thị trường,trình độ mấy đứa chưa đủ làm chuyện đó,ngay cả tui cũng chưa chắc làm dc,cái thầy muốn ở mấy đứa là tư duy và sáng tạo.cái cuối cùng của luận văn tốt nghiệp là mấy đứa đút kết dc gì cho mình.thầy tôn trọng ý kiến mỗi đứa,muốn làm bộ phận nó bằng cái gì,vật liệu ra sao,cái nào dễ hư thì vật liệu,bố trí ra sao,cái nào khó hư thì ra sao...là tuỳ mấy đứa,thầy chỉ làm người phản bác,chỉ ra làm như vậy tại sao sai và đưa ra những lời khuyên thôi.chứ tui bắt mấy đứa phải làm thế này thế kia là k phải của mấy đứa làm,mà là tui làm rồi,tui chỉ mượn sức lao động của mấy đứa làm giùm tui thôi"
e xin lỗi luôn nếu là đối với bản thân e,bác có thể cho là trẻ trâu đi nhưng nếu làm cho tụi e phục và biết mình sai cái gì thì hay hơn là cứ bắt tụi e phải nghe theo lời tiền bối.k chỉ ra dc lỗi sai của tụi e mà cứ bắt tụi e nghe theo thì mãi sau này ai là người giải đáp lỗi sai đó của e.tiền bối là thế hệ đi trước,đương nhiên phải biết tôn trọng,cái này e biết nhưng mà cái gì cũng nghe răm rấp như vậy thì còn gì gọi là nhường đường cho thế hệ trẻ phát triển,trước sau gì thế hệ đi trước cũng phải nhường ghế lại cho tụi e.
bác cho e viết dài dòng uh thì e thừa nhận e sai đi,e chịu nhưng e k có nhiều thời gian tìm hiểu kĩ và lên đó chơi dc 1 ngày đến 1,5 ngày thôi chứ k phải e chưa tìm hiểu.e bận thi trong 8 môn liên tiếp trong 2 tuần và đến 26/3 e mới thi xong,sáng 28/3 e báo cáo tiến độ đồ án cho thầy và dự định khởi hành nên thi xong e còn phải nhảy vô làm tiếp đồ án.e cũng tìm hiểu dc sơ sơ rồi chứ k phải là k.cũng có bác đọc,hiểu và trả lời cho e đó thôi
giá vé xe thì e đã nắm,giờ giấc khởi hành là mỗi tiếng 1 chuyến,chỉ cần dt đặt vé trước 1 ngày,lên tới ĐL thì có xe trung chuyển chở đi tới nơi cần,thuê xe thì xe máy 100k/ngày,còn phòng ốc thì đường Nam Kì Khởi Nghĩa tương đối nhất,nằm cách chợ 200m ,giá thì 200k/phòng 2 ng nhưng phòng khá nhỏ,có nhiều ng đánh giá là k phù hợp với giá tiền,xa hơn 1 chút thì giá ngang giá nhưng phòng ốc rộng hơn.e cũng mới tìm hiểu dc nhiêu đây thôi
e tranh luận ở đây cũng mang tính vui vẻ,hoà đồng,trao đổi quan điểm với nhau thôi chứ k có ý.vui vẻ thôi bác nhé,đừng để bụng thằng trẻ con như e
dù gì thì e cũng còn trẻ lắm(mới 23t,chạy xe dc khoảng 3 năm nay thôi),bác khuyên e nên lắng nghe nhưng cũng nên cho e có ý kiến của riêng mình"
[/quote]
----------
ĐỌC, HOA HẾT CẢ CÁI CON MẮT!
Trích:
"tốt nghiệp phổ thông khác còn tốt nghiệp môn chuyên ngành nó khác chứ bác.chưa kể tốt nghiệp phổ thông là tính tổng điểm của 6 môn chứ k phải tính điểm riêng lẻ 1 môn,mà môn văn từ lúc lớp 9 đến 12 e toàn từ 4,5 đến 6 thôi,thi tốt nghiệp thì có 4,5d văn thôi.nếu bác nói đã tốt nghiệp rồi mà lời văn này nọ tệ thì e thua.quan trọng là thi đại học e thi khối a mà
quan điểm của bác là lắng nghe và học hỏi,cái đó do bác nghĩ thôi.nhưng bên e lại khác.e học bên kĩ sư,chuyên ngành của e thiết kế và sửa chữa.nếu e k dc có ý kiến thì e làm sai cái gì đó hoặc tại sao phải làm như vậy,ai là ng dẫn giải ra là e sai chỗ nào và lời giải thích thoả đáng cả.cũng như thầy giáo hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho đề tài cái máy e đang làm,thầy e bảo là "ý tưởng là của mấy đứa,thầy k quan trọng làm ra dc cái máy nó phải hay cái gì,cải tiến dc cái gì so với các máy trên thị trường,trình độ mấy đứa chưa đủ làm chuyện đó,ngay cả tui cũng chưa chắc làm dc,cái thầy muốn ở mấy đứa là tư duy và sáng tạo.cái cuối cùng của luận văn tốt nghiệp là mấy đứa đút kết dc gì cho mình.thầy tôn trọng ý kiến mỗi đứa,muốn làm bộ phận nó bằng cái gì,vật liệu ra sao,cái nào dễ hư thì vật liệu,bố trí ra sao,cái nào khó hư thì ra sao...là tuỳ mấy đứa,thầy chỉ làm người phản bác,chỉ ra làm như vậy tại sao sai và đưa ra những lời khuyên thôi.chứ tui bắt mấy đứa phải làm thế này thế kia là k phải của mấy đứa làm,mà là tui làm rồi,tui chỉ mượn sức lao động của mấy đứa làm giùm tui thôi"
e xin lỗi luôn nếu là đối với bản thân e,bác có thể cho là trẻ trâu đi nhưng nếu làm cho tụi e phục và biết mình sai cái gì thì hay hơn là cứ bắt tụi e phải nghe theo lời tiền bối.k chỉ ra dc lỗi sai của tụi e mà cứ bắt tụi e nghe theo thì mãi sau này ai là người giải đáp lỗi sai đó của e.tiền bối là thế hệ đi trước,đương nhiên phải biết tôn trọng,cái này e biết nhưng mà cái gì cũng nghe răm rấp như vậy thì còn gì gọi là nhường đường cho thế hệ trẻ phát triển,trước sau gì thế hệ đi trước cũng phải nhường ghế lại cho tụi e.
bác cho e viết dài dòng uh thì e thừa nhận e sai đi,e chịu nhưng e k có nhiều thời gian tìm hiểu kĩ và lên đó chơi dc 1 ngày đến 1,5 ngày thôi chứ k phải e chưa tìm hiểu.e bận thi trong 8 môn liên tiếp trong 2 tuần và đến 26/3 e mới thi xong,sáng 28/3 e báo cáo tiến độ đồ án cho thầy và dự định khởi hành nên thi xong e còn phải nhảy vô làm tiếp đồ án.e cũng tìm hiểu dc sơ sơ rồi chứ k phải là k.cũng có bác đọc,hiểu và trả lời cho e đó thôi
giá vé xe thì e đã nắm,giờ giấc khởi hành là mỗi tiếng 1 chuyến,chỉ cần dt đặt vé trước 1 ngày,lên tới ĐL thì có xe trung chuyển chở đi tới nơi cần,thuê xe thì xe máy 100k/ngày,còn phòng ốc thì đường Nam Kì Khởi Nghĩa tương đối nhất,nằm cách chợ 200m ,giá thì 200k/phòng 2 ng nhưng phòng khá nhỏ,có nhiều ng đánh giá là k phù hợp với giá tiền,xa hơn 1 chút thì giá ngang giá nhưng phòng ốc rộng hơn.e cũng mới tìm hiểu dc nhiêu đây thôi
e tranh luận ở đây cũng mang tính vui vẻ,hoà đồng,trao đổi quan điểm với nhau thôi chứ k có ý.vui vẻ thôi bác nhé,đừng để bụng thằng trẻ con như e

[/quote]
----------
ĐỌC, HOA HẾT CẢ CÁI CON MẮT!
Last edited by a moderator: