Cuối tuần này đoàn em cũng 2 xe đi Cocobeachcamp đây bác. Tụi em khởi hành chắc khoảng 6h sáng
. Lượn chung với đội em cho vui bác 
E có cv tí nên khởi hành từ đêm lun bác ợ, chứ nếu ko e theo bác đi chug cho vuiCuối tuần này đoàn em cũng 2 xe đi Cocobeachcamp đây bác. Tụi em khởi hành chắc khoảng 6h sáng. Lượn chung với đội em cho vui bác
![]()
Bác cho e hỏi nếu ra biển Kê Gà thì có đẹp ko akbác đi đường ven biển nhé, chạy vô tư, đường rộng ít xe. Chú ý đoạn gần đến lagi thỉnh thoảng có xxx, cứ đúng tốc độ mà đi nhé.
Khách sạn thì em có nghỉ ở Khách sạn Ba Thật(không phải resort nhé). Ở đây giá hạt dẻ, phòng 2 giường đôi to ở 4 ng lớn tầm 500k. Bác xuống tiếp tân lấy phiếu rồi chạy ra resort tắm biển, hồ bơi nước ngọt đầy đủ.
Ăn uống thì em thấy nhà hàng Kim Hương là ok,Trung Hoa quán cũng đc nhưng chắc phải đặt trước, chứ mọi lần em ghé đợi dài cổ.
Ven biển Kê gà (bắt đầu từ Prince de' Anam resort) thì đẹp hơn ven biển đoạn bà rịa - bình châu nhiều lắm !
Đường QL55 cắm 60 gần suốt tuyến chạy khá ức chế. Nhưng em ít thấy XXX ở QL55, bác nào confirm dùm em vụ bắn tốc độ đường này.
Đường Lagi --> Kê gà cũng khá ít xxx (chỉ xung quanh thị xã lagi),
Đường QL55 cắm 60 gần suốt tuyến chạy khá ức chế. Nhưng em ít thấy XXX ở QL55, bác nào confirm dùm em vụ bắn tốc độ đường này.
Đường Lagi --> Kê gà cũng khá ít xxx (chỉ xung quanh thị xã lagi),
Từ Lagi đi chiều về TPHCM có chỗ nào ăn uống ngon lành k các bác. Em đang lên ctr mà chưa thấy chỗ nào ghé lại ăn uống mát mẻ ngon lành cả. Có bác nào giúp em vụ này với ợ 
Ghé về Bà rịa ăn thoai bác ! Bà rìa thị bác google khá nhiều. Còn muốn dừng ở hồ tràm ăn thì có cái chợ gì đường ra biển á (gần sactuary resort - có ngã 4 với đường ven biển),ghé đó gọi hải sản tươi sống họ làm cho (giá ok, dân phượt hay ghé đây ăn)Từ Lagi đi chiều về TPHCM có chỗ nào ăn uống ngon lành k các bác. Em đang lên ctr mà chưa thấy chỗ nào ghé lại ăn uống mát mẻ ngon lành cả. Có bác nào giúp em vụ này với ợ![]()
haha ngta là thương nhân, bác lại kêu gian thương, mà hải sản mũi né chém hơi bị đẹp, 2014 em đi chém 640/kg ghẹ. thấy cái quán toàn xe SG vô ăn, cũng chui theo, dzính cmn chưởng luoonem vừa đi PT về tối qua. Em đi Ql1 sợ nhất là Phương Trang mém đối đầu với nó 2 lần vì nó vượt ẩu làm em rớt lề. Còn về bb cấm vượt nó là cái bẫy nên bác phải hết sức cẩn thận, có cắm bảng cho vượt nhưng khoảng 70-100m thì có bảng cấm vượt thì làm sao mà ae xử lý kịp. Em ở Mũi Né 2 ngày, đi mua hải sản, bọn gian thương nó cân 6kg nhưng còn 3kg( có thổ địa dẩn đi mua nên không bị lừa) . View attachment 456121
biệt thự nơi em nghĩrất yên tĩnh thích hợp nghĩ dữơng,kề bên là Lăng Ông Nam Hải. Cứ đến ngày 15/5 âm lịch hàng năm điều tổ chức lể hội lớn rất đông vui.View attachment 456121 View attachment 456121 View attachment 456125
Em đi nhiều lần, luôn gặp xxx bắn tốc độ thường là ở hai đầu lối vào và ra Thị xã Lagi đoạn khu dân cư. Đường từ TT Lagi đến Kê gà hơi xuống cấp không tốt lắm.