..các bác zzui quá.....
em cũng..dô duyên quá........chắc vọt quá
em cũng..dô duyên quá........chắc vọt quá
Sau đó bước hẳn xuống xe và nhỏ giọng : Em xin lỗi bác. Đảm bảo bác chủ xe In sẽ xanh mặt và không dám để bụng.bác nên nhân tiện ép luôn vào lề để xin lỗi chứ?
giờ mới biết thành viên os là vậy hả, kakakaô my chúa,các bác làm banh thớt e thiệt rồi )))
mới 1 ngày thôi.dù sao thì hôm nay e cũng nhận lỗi của mình,chạy ẩu quá phải nhận chứ biết sao giờ
lần đầu chạy ẩu gây nguy hiểm,lần đầu post topic xin lỗi luôn nên...ngoài sức tưởng tượng ^0^giờ mới biết thành viên os là vậy hả, kakaka
cứ xin lỗi, sẽ quen, rồi xin...nữa.lần đầu chạy ẩu gây nguy hiểm,lần đầu post topic xin lỗi luôn nên...ngoài sức tưởng tượng ^0^