Cung đường này em mới đi tết năm rồi bằng KMN.
Ngày 1 (mùng 3 tết): Khởi hành SG lúc 4h30 sáng, đi BMT theo hướng Đèo Lộc Bắc. Vừa đi vừa ngắm cảnh đến 13h tới BMT --> đi Buôn Đôn chơi. tối về ghé làng cafe Trung Nguyên. Không khí mát mẻ, tối hơi lạnh. Đường đi tốt, hơn hẹp và đèo quanh co. cảnh đẹp.
Ngày 2 (mùng 4): BMT-Gia Lai-KT-cửa khẩu Bờ Y-Hội An-ĐN: đường đẹp, cảnh đẹp. vì đi nhiều nên không ghé được nhiều chỗ.
Ngày 3 (mùng 5): Tham quan ĐN đến trưa rồi ra Huế.
Ngày 4( mùng 6): Huế --> Nha Trang
Ngày 5 (mùng 7) Nha Trang --> SG.
Năm nay nghỉ đến mùng 9 nên em nghỉ Bác ra đến Quảng Bình là vừa.
Văn hơi dở, mấy Bác đọc thông cảm!
Ngày 1 (mùng 3 tết): Khởi hành SG lúc 4h30 sáng, đi BMT theo hướng Đèo Lộc Bắc. Vừa đi vừa ngắm cảnh đến 13h tới BMT --> đi Buôn Đôn chơi. tối về ghé làng cafe Trung Nguyên. Không khí mát mẻ, tối hơi lạnh. Đường đi tốt, hơn hẹp và đèo quanh co. cảnh đẹp.
Ngày 2 (mùng 4): BMT-Gia Lai-KT-cửa khẩu Bờ Y-Hội An-ĐN: đường đẹp, cảnh đẹp. vì đi nhiều nên không ghé được nhiều chỗ.
Ngày 3 (mùng 5): Tham quan ĐN đến trưa rồi ra Huế.
Ngày 4( mùng 6): Huế --> Nha Trang
Ngày 5 (mùng 7) Nha Trang --> SG.
Năm nay nghỉ đến mùng 9 nên em nghỉ Bác ra đến Quảng Bình là vừa.
Văn hơi dở, mấy Bác đọc thông cảm!