Báo cáo là hôm qua em vừa đi về.
Lượt đi em đi phà Vàm Cống, tới phà là trưa thứ bảy, chờ chưa đầy 10p là lên phà. Đường này rộng rãi, chạy thoải mái nhưng vẫn cẩn thận máy sấy.
Lượt về em đi phà An Hòa vì có tin báo là phà Vàm Cống kẹt, đường này em hay đi, nhỏ hơn nhưng ko đông xe, chạy thoải mái. Chỉ có do ham chơi tí nên về tới Sa Đéc khoảng 7h tối, trời mưa nên đường rất tối, chạy khá mệt. Lên cao tốc thì gặp mưa lớn các bác cũng đã biết rồi.
Đợt này em đi khám phá thêm được Mì Vách Tường và bánh canh Vĩnh Trung rất ngon. Chuyến đi thành công tốt đẹp
Lượt đi em đi phà Vàm Cống, tới phà là trưa thứ bảy, chờ chưa đầy 10p là lên phà. Đường này rộng rãi, chạy thoải mái nhưng vẫn cẩn thận máy sấy.
Lượt về em đi phà An Hòa vì có tin báo là phà Vàm Cống kẹt, đường này em hay đi, nhỏ hơn nhưng ko đông xe, chạy thoải mái. Chỉ có do ham chơi tí nên về tới Sa Đéc khoảng 7h tối, trời mưa nên đường rất tối, chạy khá mệt. Lên cao tốc thì gặp mưa lớn các bác cũng đã biết rồi.
Đợt này em đi khám phá thêm được Mì Vách Tường và bánh canh Vĩnh Trung rất ngon. Chuyến đi thành công tốt đẹp