Chuẩn nhất là vầy bác nhé: mình đi Nha Trang trước, ăn sáng tùy, bác đạp đến trưa là qua trạm thu phí ba ngòi, ghé ăn trưa ngay quán ngọc sương (ngon gần biển mát mẻ) rồi tới ngã ba bưu điện Mỹ ca quẹo vào đi đường sân bay Cam ranh, tới bãi dài tắm biển... Ăn hải sản. Lý do tại sao đi NT trước: đoạn đường dài 400km trời nóng, chơi tắm biển xong qua ĐL thời tiết lạnh mát mẻ khỏe, và đường về ngắn 250km. Chơi đã mệt mỏi mau về nhà hơn....ngày mai tiếp nhé mấy quán ăn ngon, bố rẻ...........giờ buồn ngũ.TKS BÁC. còn nha trang về sài gòn sao ạ
Nếu bác mà có xuống nha trang từ Đà Lạt hoặc ngược lại nhớ chú ý dưới chân đèo chỗ huyện Khánh Vĩnh bảng giới hạn tốc độ 40km/h nha. Em mới bị bắn hạ hôm Tết ta mình
Nói đến chuyện ăn uống mỗi khi lên rừng.....nhiều người vẫn còn thói quen thưởng thức thịt rừng...thú thật với các bác, dầu ở đồng bằng hay lang thang trên rừng núi, ăn uống..mình ngán nhất là những cái món gọi là đặc sản thịt rừng...bởi lẻ....luôn bị cảm giác thịt đông lạnh, lưu trử rất lâu, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ai mà biết, có chắc đó là thịt rừng hay không? Bác nào khoái thịt rừng thì cẩn thận..hehe..
nhưng mà em lại đặt phòng ở đà lạt trước rồi ạ,Chuẩn nhất là vầy bác nhé: mình đi Nha Trang trước, ăn sáng tùy, bác đạp đến trưa là qua trạm thu phí ba ngòi, ghé ăn trưa ngay quán ngọc sương (ngon gần biển mát mẻ) rồi tới ngã ba bưu điện Mỹ ca quẹo vào đi đường sân bay Cam ranh, tới bãi dài tắm biển... Ăn hải sản. Lý do tại sao đi NT trước: đoạn đường dài 400km trời nóng, chơi tắm biển xong qua ĐL thời tiết lạnh mát mẻ khỏe, và đường về ngắn 250km. Chơi đã mệt mỏi mau về nhà hơn....ngày mai tiếp nhé mấy quán ăn ngon, bố rẻ...........giờ buồn ngũ.
thế thì tùy gia đình mình thôi, trên đà lạt ăn thì có quán cơm tấm cô Thu đường Hai Bà Trưng 33.000/dia, bún bò huế Thiên trang ngay ngã năm Băng khuâng, Nhà hàng khách sạn Hoàng anh Gia Lai nằm ở đường Quang Trung rất sang trọng **** sao, nhưng ăn uống giá không sao ngon mà rẻ: hủ tiếu đen, hủ tiếu bò kho, bún bò huế.....cũng từ 35k-->40K...sang trọng chụp hình đẹp. buổi trưa hoặc chiều thì có quán Chương., buffer sáng thì có Long Nga ở đường Quang Trung 50k đến 60k/vé. Tối nhậu thì có Lẩu bò nhà gổ ngay cầu 3/2 nhé. Mình chở khách đi HĐ nên rành lắm. Nhưng chú ý đừng ghé quán Như ý nhé....... và mấy chú đưa card là thua nha.nhưng mà em lại đặt phòng ở đà lạt trước rồi ạ,
Cái này em điếc
Vì từ Nha Trang về tới Phan Thiết nghe đồn là đường đang sửa đi rất ức chế
Nếu là em thì em sẽ lên lại DL rồi đi QL20 về, vì tính ra 2 cung đường khoảng cách ko chênh nhau bao nhiêu. Từ NT lên lại DL tầm 3 tiếng, xả hơi 30ph cà phê rồi 6 tiếng về lại SG, cũng bằng đi QL1 từ Nha Trang về![]()
- Dalat - NT: qua đường đèo Khánh vĩnh là ok nhưng chú ý đường quanh co nhiều
múa lân rất nhiều, xe xịn thì không sao, xe thường người ngồi sau sẽ hơi mệt nhe,
được cái đi xong đường này tay lái lên nhiều, đường xuống đèo có sự lý thú không hề nhẹ
khi thấy đường đèo độ cao giảm dần từ trên 2000m-1500mm-500mm và sự lý thú này
sẽ kết thúc khi gặp bắn tốc độ ở chân đèo địa phận Khánh hòa
nếu có thể nên dừng chân nghỉ trên đèo 1 tí nắm cảnh hùng vĩ vì mấy khi hoặc biết bao giờ
mới trở lại cung đường này
- NT- SG: đường có đang làm nhưng không đến nỗi, đoạn xấu nhất cũng là đi 1 làn chưa trải đá mi không có ổ gà hay ổ trâu, tuần tự đi theo hàng là ok, chỗ tuy phong trước khi đến phanthiết (hướng về sg) chưa kể từ tết đến nay có thể đã xong thêm một số đoạn rồi
Ức chế chính là bắn tốc độ, nếu đi đúng thì không lo gì