Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: tao dan

Nhá đèn một hai cái và đưa tay trái lên :
- xoay xoay (nếu sau lưng mình không có ***)
- đưa ngón tay cái chỉ về phía sau (nếu *** ở xa xa)
- đưa ngón tay chỉ xuống đất(nếu *** ở gần)
Cũng có lắm bác tài đưa tay kiểu khẩu súng ngắn nữa. Bác tài được hỏi sẽ trả lời cho ta yên tâm mà chạy, không có xe trước để bám đuôi chạy một mình rét lắm nên thấy xe ngược chiều là phải hỏi tình hình ngay thôi bác ơi. Em đã dính đạn 1 lổ rùi ngán lắm.[8D]
Có lão còn chi tiết hơn :
- đá pha liền tù tì, vừa úp bàn tạy đập xuống lia lịa : *** đã rất gần, giảm tốc ngay !
- sau đá pha gây chú ý, có lão còn chỉ thêm : chì bên nào, là có *** ở phía đó
- khi thấy đường trống trơn, mà khứa chạy trước cứ rề rề, phải chú ý liền. Nếu signal qua mặt, khứa này rất sẵn lòng hào hiệp nhường đường, rất ư là Fair play :D[:'(]:mad:
- đường không phân cách : nếu k gặp 4 bánh ngược chiều để hỏi, thì nhìn 2 bánh cũng được : tự nhiên "vô cớ" thiên hạ ngừng 2 bánh tràn lan đầy đường, tràn cả xuống lề cỏ, dân tình các nhà gần đó xúm xít đen kịt : phía trước có *** rình tóm vụ nón bảo hộ ; hoặc có tai nan....
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Tui xin bổ sung : nếu bác tài làm động tác cầm ly uống có nghĩa là *** đang ngồi trong quán cafe (không biết uống cafe hay phục kích nữa?).:D:D
 
Hạng D
27/2/06
4.993
4.410
143
47
Puma Far East
www.puma.com
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Báo cáo: Em vừa về, chỉ ngay Dầu Giây có trạm *** đứng thôi nhưng chủ yếu làm luật với tải, ngoài ra phi nước đại phẻ. Thỉnh thoảng mấy bác tốc hành ra hiệu có *** =>giảm tốc nhưng *** chỉ bắt 2 bánh mui trần.
Lúc về ngay Dầu Giây có 1 anh (giống VK hay Bù Lon gì đó) cưỡi em Matiz vượt đèn, bị *** đuổi theo dẫn xe về đồn. Xe BS 52Y****
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: tao dan

Nhá đèn một hai cái và đưa tay trái lên :
- xoay xoay (nếu sau lưng mình không có ***)
- đưa ngón tay cái chỉ về phía sau (nếu *** ở xa xa)
- đưa ngón tay chỉ xuống đất(nếu *** ở gần)
Cũng có lắm bác tài đưa tay kiểu khẩu súng ngắn nữa.
Có lần tôi đi miền Trung về,đến Phan Rang,khi hỏi 1 bác xe tải đi ngược chiều,bác ấy chỉ ngón tay xuống,vẽ 1 vòng tròn[8|].Tôi thực kg hiểu nhưng bít chắc chắn có.Chạy 1 đoạn thì thấy hugo đứng ngay...cái bùng binh (hình tròn).Từ đó đến giờ cứ nhớ mãi cái sự chu đáo của bác tài dễ thương đó:D
 
Hạng D
23/11/06
1.911
31
48
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Em thấy chắc ăn nhất là tìm mấy bác xe 15 chỗ hỏi là tương đối chính xác:),còn hỏi mấy bác xe tải hơi bị phiêu:(.Em bị một lần rồi,nếu mắt em ko giựt giựt:D và ko rà thắng kịp thì bị xâm một phát rồi.[8|]
@mazda3black:Thanks bác nhìu lắm!Ah,bác đi đường bên Bác Ái bao xa vậy bác,đường tốt ko?Đó giờ em toàn đi đèo Sông Pha và Drăn ko ah.
 
Last edited by a moderator:
South Africa
4/11/06
776
10.645
93
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Các bác cảnh giác: hôm thứ 7 (10/3) tôi mới bị bắn trên đường từ ĐL về SG, CSGT núp khúc Tân Phú hay La Ngà gì đó bắn; đến km 25 thì bị 2 chú đi motô đứng chốt chặn lại, yêu cầu hôm nay đem xe lên giam 10 ngày, hiện nay chưa biết tính sao; không biết có bác nào trên OS biết thuốc để chữa không?
 
Hạng B1
23/11/05
89
1
0
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

nếu bác muốn đi từ Khánh Vĩnh lên thì từ Nha Trang ra, qua Ngã 3 Thành chừng 5 km, bác sẽ thấy 1 ngã 3 nữa, bác rẽ phải (có bảng hướng dẫn là đi Khánh Vĩnh), bác đi thẳng hoài là đến Thung Lũng Tình yêu
Cho em góp tí: Qua ngã 3 Thành (cây dầu đôi) chỉ khoảng 2km, rẽ phải ở ngã ba thứ 2 (qua cổng thành cổ-đường hẹp) hoặc rẽ phải ở ngã ba thứ 3 (không qua thành cổ-đường rộng-đi đường này khi hết đường gặp 1 ngã 3 thì rẽ trái ), Đi thẳng theo tỉnh lộ này lên Khánh Vĩnh.
Khi vào thị trấn KV các bác nên hỏi đường rẽ lên Đà Lạt (đường rẽ nhỏ bên trái), vì đường này chưa có bảng chỉ dẫn, dễ cua lộn. Nếu bác nào không hỏi đường, cứ chạy thẳng sẽ chạy qua Ninh Hòa và xuống quốc lộ 1A lại.
 
Hạng D
14/6/05
1.590
3.949
113
Đồng Nai
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: Nam_newport

Các bác cảnh giác: hôm thứ 7 (10/3) tôi mới bị bắn trên đường từ ĐL về SG, CSGT núp khúc Tân Phú hay La Ngà gì đó bắn; đến km 25 thì bị 2 chú đi motô đứng chốt chặn lại, yêu cầu hôm nay đem xe lên giam 10 ngày, hiện nay chưa biết tính sao; không biết có bác nào trên OS biết thuốc để chữa không?

Pác lên sẽ có cò lo ra thui, sẽ kg phải giam xe.
Còn giấy tờ và bằng lái vẩn bị giam, khi lên giải quyết thì cứ đóng phạt, khi gặp chứ trả hồ sơ xử lý thì nói thẳng luôn " Chú giúp a kg đục lổ và đưa khoảng 1 chai" (giá này cách nay hơn 6 tháng rùi, giờ bi nhiêu e kg rỏ lắm). Pác sẽ kg bị giam xe, đục lổ chỉ mất thời gian và xiền thui :(:(:(:(
Chia buồn cùng pác !
 
Hạng D
12/10/04
3.223
481
98
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: lovecars

@mazda3black:Thanks bác nhìu lắm!Ah,bác đi đường bên Bác Ái bao xa vậy bác,đường tốt ko?Đó giờ em toàn đi đèo Sông Pha và Drăn ko ah.
Đường đi Bác Ái e ko canh bao nhiêu km nhưng cũng gặp ngã 3 tại Ninh Sơn - Ninh Thuận rồi bác chạy khỏang 35km nữa là đến đèo Ngoạn Mục (Sông Pha) - Dran thôi :D. Đường đi cũng dằn dzữ lắm bác ạ :)
 
South Africa
4/11/06
776
10.645
93
RE: Cho em hỏi đường đi Đà Lạt

Trích đoạn: peace

Trích đoạn: Nam_newport

Các bác cảnh giác: hôm thứ 7 (10/3) tôi mới bị bắn trên đường từ ĐL về SG, CSGT núp khúc Tân Phú hay La Ngà gì đó bắn; đến km 25 thì bị 2 chú đi motô đứng chốt chặn lại, yêu cầu hôm nay đem xe lên giam 10 ngày, hiện nay chưa biết tính sao; không biết có bác nào trên OS biết thuốc để chữa không?

Pác lên sẽ có cò lo ra thui, sẽ kg phải giam xe.
Còn giấy tờ và bằng lái vẩn bị giam, khi lên giải quyết thì cứ đóng phạt, khi gặp chứ trả hồ sơ xử lý thì nói thẳng luôn " Chú giúp a kg đục lổ và đưa khoảng 1 chai" (giá này cách nay hơn 6 tháng rùi, giờ bi nhiêu e kg rỏ lắm). Pác sẽ kg bị giam xe, đục lổ chỉ mất thời gian và xiền thui :(:(:(:(
Chia buồn cùng pác !
Cái khổ là không có số điện thoại của chú cò; bác nào có thì làm ơn cho tôi xin; chú tài xế của tui mới bị đục 1 lỗ trước tết ở Hàm Thuận rồi, đến mùng 4 tết mới lấy bằng; bây giờ mà bị đục 1 lỗ nữa là úp máng luôn!