Hạng D
14/3/10
1.215
5.392
113
longpajero nói:
Em toàn đi buổi tối nên không lo xxx lắm, đi buổi tối khoảng 6giờ là đến nơi thui bác ui,
coi chừng sai lầm đó bác, buổi tối bắn rát lắm nghe bác ( đoạn Phú Túc-> Phương Lâm)
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
dyldn39 nói:
longpajero nói:
Em toàn đi buổi tối nên không lo xxx lắm, đi buổi tối khoảng 6giờ là đến nơi thui bác ui,
coi chừng sai lầm đó bác, buổi tối bắn rát lắm nghe bác ( đoạn Phú Túc-> Phương Lâm)
Đây là diễn đàn, AE chúng ta càng chỉ vẻ cách tránh để né CSGT từ đó đi lại "tự do" thiếu chú ý đến biển báo, qui định là không ổn, bác nào chủ quan là dính chắc, vì trong số những người đọc, viết những thông tin này, có cả mấy chú ấy. Đừng chủ quan, "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" đấy các bác. Vậy, chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm, còn lại, tham gia giao thông thì dầu thế nào, các bác cũng cố tuân thủ, kiềm chế, chạy đúng luật, tuy có hơi chậm (ráng chấp nhận) là chẳng phải lăn tăn gì cả. Mọi người ai cũng tuân thủ thì mấy chú đứng đường hoài mà chẳng gom được bác tài nào cả..thì đứng làm gì. Lúc ấy, mấy chú tải, mấy chú xe tốc hành, xe kinh doanh có khi sẽ phải đóng hụi nhiều hơn để bù lại doanh thu.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Bác search google là có nhiều lắm! Chú ý bắn tốc độ ở đồng nai (trảng bom, Dầy Giây, Tân Phú), quán ăn dọc đường thì có Đỗ Hữu, Tam Châu, còn món ngon Đà Lạt thì bác google sẽ cho bác nhiều thông tin hơn!
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Bác chỉ cần search maps.google.com để tìm lộ trình. sau khi có lộ trình rồi thì cứ chạy từ từ, dúng tốc đ, chú ý biển báo tốc độ, vạch kẻ đường mà đi.
 
B2X confirmed
Hạng B2
28/7/11
224
17
18
53
HCMC
aH0Ha nói:
Cám ơn bác aH0Ha nhiều nhé. đúng là mình muốn tìm đọc những bài này nè. Hảo bằng hữu, kha kha
 
Hạng B2
9/10/05
145
102
43
50
Chú ý xxx đoạn từ Phú Túc đến Tân Phú (cách Tp.HCM: km 80 đến km 125)...
lỗi chủ yếu bị ghi hình là: vượt + lấn vạch liên tục nơi đường dốc và tốc độ.
 
Hạng D
13/8/11
1.454
765
113
aH0Ha nói:
dyldn39 nói:
longpajero nói:
Em toàn đi buổi tối nên không lo xxx lắm, đi buổi tối khoảng 6giờ là đến nơi thui bác ui,
coi chừng sai lầm đó bác, buổi tối bắn rát lắm nghe bác ( đoạn Phú Túc-> Phương Lâm)
Đây là diễn đàn, AE chúng ta càng chỉ vẻ cách tránh để né CSGT từ đó đi lại "tự do" thiếu chú ý đến biển báo, qui định là không ổn, bác nào chủ quan là dính chắc, vì trong số những người đọc, viết những thông tin này, có cả mấy chú ấy. Đừng chủ quan, "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" đấy các bác. Vậy, chia sẻ với nhau để rút kinh nghiệm, còn lại, tham gia giao thông thì dầu thế nào, các bác cũng cố tuân thủ, kiềm chế, chạy đúng luật, tuy có hơi chậm (ráng chấp nhận) là chẳng phải lăn tăn gì cả. Mọi người ai cũng tuân thủ thì mấy chú đứng đường hoài mà chẳng gom được bác tài nào cả..thì đứng làm gì. Lúc ấy, mấy chú tải, mấy chú xe tốc hành, xe kinh doanh có khi sẽ phải đóng hụi nhiều hơn để bù lại doanh thu.
Em toàn lái xe đúng tốc độ, làn đường theo qui định nên khoảng 6h hành trình là tới nơi (nghỉ 10 phút xả xăng thui).
Còn đi buổi đêm là thích đường vắng, tuy có hơi cực chút.

 
Hạng B1
12/1/13
63
2
0
Đạp thổi mái. có gì nó bắt xe chứ có bắt người đau sợ
033102comp_1_prv.gif

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/1/09
2.189
6.033
113
VN
Bảng tốc độ cho phép tại đầu đèo Bảo lộc và Prenn là 80km/h, chạy thoải mái. Chả hiểu sao đường thẳng thì 50 mà đèo thì 80 ?
Cẩn thận 2 cua Đài Đức Mẹ và Miếu Ba Cô : rộng nên hay ỷ y, xuống dốc, ôm cua không hết dễ lấn đường, bê xe ( chiều SG lên ĐL)
Bác xem đoạn clip nầy về đèo Bảo lộc, cứ thong thả tự tin mà lái thôi. Các bác trên kia tư vấn quá đầy đủ rồi.
[tube]http://youtu.be/BP1eXIKhdAU[/tube]