Sao e coi Google Maps thấy đường 24 có 2 chỗ bị đứt khúc thấy ớn ớn làm sao đó, nếu có đi thì e dự tính là khởi hành ở BMT tầm 3 hay 4h sáng gì đó, để kịp đến QN trước tối vì đường lạ e ko dám đạp sợ xxx bắn với ổ gà ổ voi hay cua tay áo nguy hiểm nữa, dự trù đạp chậm mà an toàn mất nhiều thời gian hơn xíu cũng đc, chưa đi tuyến này bao h nên e thấy lo lo, nghe nói khúc Gia Lai bắn rát dữ lắm hả bácVậy bác đi QL 24 là chuẩn, tuy nhiên QL 24 có nhiều chỗ đang sửa nên cũng cần cẩn thận 1 chút nhất là đừng đi đèo vào buổi chiều tối, hoặc lúc trời mưa vì sẽ có sương mù.
Em cũng QN, năm nào em cũng ít nhất 1 lần cung đường này, mà mình em đi, toàn đi đêm....cảm giác lắm. Có lần 7h tối em chạy đến QN 5 h sáng bác ạ! Nhưng đường đó nhỏ lắm, bác kg quen đường thì chạy chậm thôi, nhất là đèo Violac vì nhiều khúc cua tay áo. Nói chung đường đi tốt. Vừa hết đèo Violac có ngã 3 bác rẽ tay trái để về QN Thif sẽ gần hơn đường kia 40km.Chúc bác thượng lộ bình an
Em tưởng là qua Ba Tơ thì mình rẽ về Nghĩa Hành cho nó gần chứ. Còn không khúc phía trên rẽ qua Sơn Hà (đường mới) về QNG gần hơn.
Sao e coi Google Maps thấy đường 24 có 2 chỗ bị đứt khúc thấy ớn ớn làm sao đó, nếu có đi thì e dự tính là khởi hành ở BMT tầm 3 hay 4h sáng gì đó, để kịp đến QN trước tối vì đường lạ e ko dám đạp sợ xxx bắn với ổ gà ổ voi hay cua tay áo nguy hiểm nữa, dự trù đạp chậm mà an toàn mất nhiều thời gian hơn xíu cũng đc, chưa đi tuyến này bao h nên e thấy lo lo, nghe nói khúc Gia Lai bắn rát dữ lắm hả bác
QL 24 có vài chỗ xây cầu mới nhưng sẽ có đường tạm cho bác đi. Đoạn từ Bình Phước đến Pleicu thì bác chỉ cần chú ý những đoạn qua thị trấn, tp thôi vì QL 14 đang sửa nên bác muốn đi nhanh cũng ko được.
Chỉnh sửa cuối:
Đường trường trung bình được khoảng 50km/h => 8.5 tiếng. Cộng 01 tiếng dự phòng đường lạ, qua đèo, trời mưa là cũng ổn rồi. Từ ngã 4 Thạch trụ (QL24/QL1A) về QNg đường đang làm nên hơi vất vả. Chúc bác thượng lộ bình an.
QL 14 đường vô cùng tệ hại nên không thể đi trung bình 50km/h được, theo em thì vận tốc trung bình < 40km/h.