Em ra DL tối qua, tìn hình k có phồng, em phải ngủ ngoài xe. Lạnh teo hết luônHôm nay cả nhà em lại nảy ra ý tưởng đi Đà Lạt chơi vào ngày mai, mà giờ khó khăn nhất vẫn là phòng khách sạn, các bác tư vấn giúp em, không biết có bác nào biết chỉ giúp em xem khách sạn nào còn phòng không, gia đình em có 4 người![]()
Cảm giác yomost và kỷ niệm khó wên bác nhỉEm ra DL tối qua, tìn hình k có phồng, em phải ngủ ngoài xe. Lạnh teo hết luôn
Sory bác, giờ em mới lên OS nên mới thấy bác nhắn. Bác đã tìm được nhà nghỉ chưa ạ?Thank bác, em gọi hoài mà không thấy ai nghe máy, bác cho em số của bác em gọi hỏi được không?
Em đã book đuoc phòng và đang ở Đa Lạt rùi, cám ơn bác và chúc bác kỳ nghỉ lễ vuiSory bác, giờ em mới lên OS nên mới thấy bác nhắn. Bác đã tìm được nhà nghỉ chưa ạ?
mình tìm được 1 nhà dân, thuê 1 phòng trống k có j, thuê thêm 2 cái gối, 2 cái mền hết 8xị 1 đêm. Hic..Mình có việc gấp phải về nên trả phòng ks Golf3 ngay chợ ĐL bác @congthuc liên hệ thử xem
Y như nằm trong tủ lạnh vậy.đêm đo sương mù dầy đặc nữa chứ, mình còn mặc thêm cái áo mưa bên ngoài giống như cái hiệu ứng nhà kính cho ấm. K thể nào quên cái đêm đó.Cảm giác yomost và kỷ niệm khó wên bác nhỉ![]()