Có số đt của quán này không bác ới ời ơi.....Nếu bác buộc phải ăn ở Cần Thơ thì bác ghé vào Lẩu Rắn Miền Tây trên đường Trần Văn Hoài, đi trên đường 30/4 hướng từ cầu Ninh Kiều xuôi xuống, sẽ gặp Trần Văn Hoài bên tay phải rẽ vào chút xíu thì gặp LRMT. Khu này thì quán đó nổi tiếng nhất rồi, ăn cũng được có điều buổi tối sợ đường đông khó đậu xe.
Còn option khác thì em thường xuyên và thích ăn ở quán 72 trên QL1A đoạn từ Trung Lương về chưa tới Cai Lậy, nó nằm phía tay trái giữa 2 cầu Nhị Mỹ và Mỹ Quý nên bác phải canh đoạn mở lươn để quay đầu, quán khó thấy vì bên ngoài là tiệm tạp hóa, đậu xe ở ngoài đi sâu vào trong thì phía sau là sân vườn rất thoáng mát. Quán 72 này có cách chế biến rắn rất ngon, đó là rút xương toàn bộ, phần thịt thì làm được nhiều món, lạ nhất là xào với bạc hà, riêng phần xương thì chiên lên nhai giòn rụm như bánh đa. Nếu bác cần ghé đây thử thì mình sẽ cho số cell chủ quán để gọi trước, báo h cho họ mình tới khoảng nào để họ vừa chỉ đường vừa làm sẵn, bác tới là chỉ việc măm măm thôi.
Có số đt của quán này không bác ới ời ơi.....
Haiza... em ngại public số của ngta khi thật sự chưa cần thiết, em cũng hơi ngại mang tiếng PR nên em sẽ mật thư cho bất kỳ bác nào cần hoặc các bác ngại post comment hỏi thì cứ mật thư cho em nhé, em sẽ à ơi trả lời mấy bác ngay.
Hi a Dũng, ae ta lau quá không gặp mà e lại lỡ dịp gặp a ở Cần Thơ. Thật là tiếc quá, vì Ct còn món Baba ngon lắm