Hạng D
14/9/05
2.654
138
63
MORRISON EXPRESS VN
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

@mitsubishiJolieSS: em cũng đang tính làm 1 chuyến BMT, bác lên đó xem có điểm ăn chơi, du lịch nào rồi về cho anh em biết với nhé, em đang rất quan tâm. Chúc bác và gia đình vui vẻ:D
SG-BMT khỏang 360 km phải không các bác?;)
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

@ bác Binhtri : 366km lận. Nhưng vật giá mắc hơn miền Tây nhiều !
- BMT : ngay xứ cà-phê, mà cà-phê sữa đá 5 ngàn/ly xây chừng, chỉ vài viên đá bé tí, hổng kịp lạnh đã tan. Phòng nghỉ không máy lạnh, không TV : 100 ngàn/đêm.
- Cần Thơ : cà-phê sữa đá 5 ngàn : ly cối, đá đầy nhóc. lạnh teeoo. Phòng nghỉ 100 ngàn/đêm : máy lạnh + TV + xe hơi đậu miễn phí.
 
Hạng B2
3/7/05
400
8
18
53
TP Hồ Chí Minh
Visit Site
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Ở Buôn Mê Thuột, đặc sản là Cà phê, Trà, Tiêu, thịt Rừng là chủ yếu..nhưng Cà phê, Trà, Tiêu thì dễ kiếm lắm..còn thịt Rừng thì hơi khó kiếm..Vì là hàng cấm săn bắt mà. Ra quán nhậu ăn thì chỗ nào cũng có..nhưng giá cả thì cũng y như TP thôi..cũng không rẻ hơn là bao.

Vì là lần đâu tiên đi BMT nên ra đó..em đi nhầm đừơng hoài...tuy TP BMT lớn hơn Đà Lạt 1 chút nhưng gần như đường xá có phần hơi giống nhau..Các Bác ra BMT chú ý...dân tình ở đây chạy xe vô tư lắm..bấm còi không thèm né luôn..cứ 1 đường thẳng mà chạy thôi..pó tay.

Hôm 2-9, đường đi thì Okie..chắc là vì đi buổi trưa..nên chạy tầm 80-110km/h rất ư thoải mái..đường xá tương đối tốt..tuy nhiên cũng nên cẩn thận đường đèo quanh co..và có ổ gà bất ngờ...

Ra ngoài đó tuy là lễ 2-9 nhưng tiền phòng KS 2 sao thì cũng tầm tầm 200-300ngàn/đêm. Em ở phòng có máy lạnh, nước nóng, tủ lạnh, 2 giường lớn, ti vi. Cũng sạch đẹp và thoải mái...

Cà fê thì theo em uống ngon..vì là đặc sản BMT...tuy 1 ly cà fê có 1 chút xíu, vài cục đá nhỏ..nhưng chất lượng thì rất đậm và ngon. UỐng cà fê, cà fê sữa đá, ca cao sữa đá..tổng cộng 5 người mà chưa đến 30 ngàn..trong TP chắc 100-150 ngàn là ít..

Ra đó các Bác có thể ghé vào hồ Lak, hay thác Đờ Ray Sáp (dịch theo tiếng Kinh là thác Bụi), cưỡii Voi, chèo thuyền, ăn thịt rừng ở làng Buôn Đôn..

Buôn đôn cách TP BMT 45km. Nếu đi gia đình riêng thì sẽ ko có dịp dc vui chơi ở các thôn làng người dân tôc..vì đó là dịch vụ phải đăng ký số lương lớn thì dân làng mới chuẩn bị tiệc tùng chứ[8|].

Ở Buôn Đôn có 1 nhà hàng..đồ ăn ở đây theo e không mắc lắm..nhưng cách chế biến thì hết xẩy..các Bác nếu có ghé Buôn Đôn thì nên làm 1 chầu tại nhà hàng này nhé...Nếu thích,trên đường tới Buôn Đôn, các Bác có thể ghé qua rừng Quốc Gia..để chơi. E thì ko có ghé vào nên ko bít..nhưng nghe nói là ở BMT đi câu cá trên sông Sêrêpok là sứơng lắm, sinh vật còn rất thiên nhiên..cá câu lên cỡ 4-5 kg là thường. Nếu có dịp trở lại..e chắc sẽ làm 1 chuyến những nơi mà chưa có dịp đi.

Rươu cần ở BMT thì đa số e nghe người dân nói là rươu không "thật" cho lắm. Nói đúng ra là không thật đúng là rươu cần..chắc có chút pha chế nữa..vì mún uống rươu cần thứ thiệt thì phải nhờ đặt 1 người tù trưởng của 1 làng nào đó, nhờ làm giúp..nghe đến đây thì em hết kiên nhẫn nghe tiếp rùi..


Ở BMT phần đông là người có gốc là Lào sinh sống, dân tộc thì người Êđê là đông nhất.

Nếu muốn mua thịt rừng ở BMT thì cũng hơi khó..nếu có thì cũng rất mắc..giá cả gần bằng TP HCM. Ở TPHCM em hỏi ra thì thịt Nai và Heo rừng có giá khoảng 100-120/kg.

Nếu muốn mua thì các Bác về Dak Nông mua sẽ rẻ hơn. Gần như các cánh tài xế đều bít trên đường về TP HCM, qua Đak Nong sẽ đi ngang qua nhà của 1 ông già thơ săn..chuyên đi săn bắt thịt rừng..mỗi ngày săn được cũng ít..có ngày đi kiếm mua cũng ko có thịt để bán..

Nhà ông thợ săn này rất khó nhận bít..vì nhà của người dân tộc..lại làm bằng gỗ tre nứa..bên ngoài thì ko treo bản hiệu gì cả..nhng vào trong nhà thì rất nhiều thịt thú rừng..Nhím, Cheo, Heo rừng, Nai,...Nai thì 80/kg, Heo rừng 90/kg...rẻ hơn 1 chút so với TP..mà nhìn thấy tươi và hấp dẫn hơn rất nhìu..mua về làm quà thì quý bít bao..:D.
 
Last edited by a moderator:
11/7/05
542
5
0
39
SaiGon
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Nếu bác muốn mua thịt rừng thì từ BMT hướng về Đắc Nông khoảng vài chục cây.

Tiếp tục vào thị trấn Đắc Mil, gặp cánh rừng cao su đầu tiên, thì bên tay trái có ngôi nhà lụp xụp bằng gỗ.

Bên ngoài, trên tường gỗ ghi là "bán bò"- màu xanh.

Bên trong bán đồ gỗ thì đúng là nơi bán thịt rừng mà bác Jolie2004 vừa nói. :D
 
Tập Lái
10/4/06
12
0
0
TX VINH LONG
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Thịt rừng ở thị trấn Kiến Đức có một chỗ chuyên bán cho ăn tại chỗ và mua về. Các bác liên hệ chị Hòang 050648073. Thịt rẻ và rất tươi, ngon.
 
Hạng D
24/2/04
2.574
3.249
113
Vietnam
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Ở BMT
- Ngã tư đèn đỏ đèn xanh, đèn đỏ mà vẫn có ông phi xe máy qua, CA chặn lại chỉ cái đèn đỏ, ổng làm một câu: "Cái đó hôm qua miềng coi rồi cả ngày rồi, hôm ni miềng không xem nũa, miềng đi thôi":D:D
- Có cái xe máy tàu chở 3 ông, CA chặn lại phạt, ông lái xe thắc mắc: "cái xe nì cả 3 thằng cùng chung tiền mua thì phải đi cả 3 thằng chớ, răng chừ cán bộ phạt một mình tui, phải phạt hai thằng kia nữa mới đều":D:D
 
Hạng B2
1/8/05
228
5
18
56
Khu Qui Hoach Treo
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Cái Buôn Đôn mà bác Jolie vừa đi về là hàng giả đấy...
Muốn đi Buôn Đôn thiệt thì phải đi sâu hơn nữa cơ, em cũng đã đi chổ nầy ( chổ giả) về vài lần, sau mới biết ra là hàng thật thì khó đi hơn và phải có người chịu hướng dẫn mới tới được. Pó tay chưa?!!!
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Trích đoạn: hoaiphong99

Ở BMT
- Ngã tư đèn đỏ đèn xanh, đèn đỏ mà vẫn có ông phi xe máy qua, CA chặn lại chỉ cái đèn đỏ, ổng làm một câu: "Cái đó hôm qua miềng coi rồi cả ngày rồi, hôm ni miềng không xem nũa, miềng đi thôi":D:D
- Có cái xe máy tàu chở 3 ông, CA chặn lại phạt, ông lái xe thắc mắc: "cái xe nì cả 3 thằng cùng chung tiền mua thì phải đi cả 3 thằng chớ, răng chừ cán bộ phạt một mình tui, phải phạt hai thằng kia nữa mới đều":D:D
Ha ha ! :D
Mấy cha này mà leo lên cái Honda Dame của bác SGVW, vô số 1, thế nào cũng théc méc : mình đạp lùi, sao nó cứ chạy tới ?! :D
 
11/7/05
542
5
0
39
SaiGon
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Trích đoạn: Jolie2004
Nếu thích,trên đường đi Buôn Đôn, các Bác có thể ghé qua rừng Quốc Gia..để chơi. E thì ko có ghé vào nên ko bít..Nếu có dịp trở lại..e chắc sẽ làm 1 chuyến những nơi mà chưa có dịp đi.:D.

Muốn đi "Buôn Đôn thiệt" thì phải đi sâu hơn nữa cơ, hàng thật thì khó đi hơn và phải có người chịu hướng dẫn mới tới được

Bác Tad có thể làm người hướng dẫn cho anh em đi được không ? :):):)
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Cho em hỏi về đường đi Buôn Ma Thuột!

Trích đoạn: fernandoz

Trích đoạn: hoaiphong99

Ở BMT
- Ngã tư đèn đỏ đèn xanh, đèn đỏ mà vẫn có ông phi xe máy qua, CA chặn lại chỉ cái đèn đỏ, ổng làm một câu: "Cái đó hôm qua miềng coi rồi cả ngày rồi, hôm ni miềng không xem nũa, miềng đi thôi":D:D
- Có cái xe máy tàu chở 3 ông, CA chặn lại phạt, ông lái xe thắc mắc: "cái xe nì cả 3 thằng cùng chung tiền mua thì phải đi cả 3 thằng chớ, răng chừ cán bộ phạt một mình tui, phải phạt hai thằng kia nữa mới đều":D:D
Ha ha ! :D
Mấy cha này mà leo lên cái Honda Dame của bác SGVW, vô số 1, thế nào cũng théc méc : mình đạp lùi, sao nó cứ chạy tới ?! :D

T..úy...t: Sao chở những 3 người?
Xe thằng kiaa có nam mui, mà nó chỏ đã 2 người rùi. Xe tao tụi bán nói một tăm, đáng lẽ tao chở 4 người luôn đó
33.gif
.
Thôi hông phạt, nhưng anh phải đi học lái để có bằng lái xe máy.
Ui, hông họt đâu...Cứ cho chạ vòng tròn hòi làm sao tao chạ về tới nhà.
77.gif