Hạng D
6/5/07
1.701
20.162
113
Vậy mũi né mình mua hải sản ở chỗ nào ok vậy mấy bác.e cũng định lễ này ra chỗ đó mua.đọc xong sợ luôn.hix
Chổ nào cũng có thể bị lừa hết bác ơi! Biết mua, biết lựa và ...tinh mắt để tránh bị tráo hàng thì mua, không thì đừng mua mà ôm cục tức!
năm rồi nhà tôi đi chung đoàn có các bà rất biết mua đồ và lanh lẹ (hay bị lừa rồi nên rút kinh nguyệt) nê có mua dùm ở chợ này, bỏ thùng xốp có đá đem về ăn cũng ngon, không bị thuốc! Cái món mực ống và ghẹ nếu bỏ không đủ đá về cũng bị ương và xốp không ăn được
 
  • Like
Reactions: boymi
Hạng D
1/11/14
4.301
20.487
113
tp HCM
Cảm ơn bác chủ,vậy mà đọc bài báo xong kéo xuống dưới đọc comment thì thấy toàn là khen ko à?:(
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng C
16/1/15
542
393
63
Cũng hên xui thôi bác ơi. Có lần em mua thau tôm hùm ngộp khoảng hơn 2kg 1tr ăn cũng ngon lắm.
 
Hạng C
14/12/14
670
2.657
93
Em là chủ thớt đây. Mới năm ngoái em mua còn có chất lượng. Nhưng ngày hôm nay thì chợ đó toàn dân lừa đảo rồi các bác ạ. Nếu các bác mua những con ghẹ nhỏ xíu thì ok. Chứ mua mấy con tôm hay ghẹ nào nhìn to là bị dụ đó
 
Hạng C
19/1/14
707
458
63
47
Các bác đi chợ cũng giỏi thật!
Thử một lần hỏi thăm người dân xem mùa này biển có cá gì? Cá, tôm, mực cũng có theo mùa. Ra những khu tập trung như vậy mua toàn thứ tréo nghoe ko thì bảo sao ko hư. Cái thúng đó mà đi biển có tôm hùm thì quá tài. Mực tươi, cá tươi thì có nhưng để ý xem có óng ánh 7 màu ko, giác hút có bám chắc ko ( nếu ko thấy còn sống) lúc đó hẳn mua.
Có chăng cũng là trải nghiệm cái du lịch chụp giựt của VN.
Em chưa bao giờ mua phải hàng đểu cả. Cũng chưa bao giờ mua thiếu cân cả. => mang theo chai nước cân tại chổ bán hải sản luôn, đúng kg thì mua.
Chúc các bác vui.
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Các bác đi chợ cũng giỏi thật!
Thử một lần hỏi thăm người dân xem mùa này biển có cá gì? Cá, tôm, mực cũng có theo mùa. Ra những khu tập trung như vậy mua toàn thứ tréo nghoe ko thì bảo sao ko hư. Cái thúng đó mà đi biển có tôm hùm thì quá tài. Mực tươi, cá tươi thì có nhưng để ý xem có óng ánh 7 màu ko, giác hút có bám chắc ko ( nếu ko thấy còn sống) lúc đó hẳn mua.
Có chăng cũng là trải nghiệm cái du lịch chụp giựt của VN.
Em chưa bao giờ mua phải hàng đểu cả. Cũng chưa bao giờ mua thiếu cân cả. => mang theo chai nước cân tại chổ bán hải sản luôn, đúng kg thì mua.
Chúc các bác vui.
Hay
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Cân thiếu khó né. Còn hải sản kém chất lượng sao ko biết? Hôi và tanh do ươn mà.
 
Hạng C
17/9/14
881
3.258
93
Up tiếp bác nào giới thiệu chỗ tốt đi,nếu có số tel thì càng ok.Cám ơn os