Tập Lái
26/11/10
26
10
3
Xin chào các bác, hôm nay xe em chở mấy tấm đá hoa cương, giằng cột cẩn thận. Bác xxx thổi vô lập biên bản lỗi sau : <span style=""background-color: #ff6600;"">Chở hàng rời</span>, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy ( Khoản 3 điều 1 NĐ 34). Lí do bác ấy nói xe em chở đá hoa cương gồm nhiều tấm nên là hàng rời. hichic, các bác giúp em với. Các bác lưu ý là bác xx nói " Chở hàng rời là một ý, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi là một ý nhé"
 
Hạng C
16/8/09
939
75
28
Sài thành quoa lệ
thì mấy phách đá có dính vào với nhau đâu:D
hàng gỗ của em thì em thấy xe tải trùm bạt và đai dây lại trong mùa mưa thôi
còn mùa khô thì đai dây lại rồi đi giao chẳng thấy ai thăm hỏi
chắc là moi móc thôi
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Trình độn lý luận, vận dụng luật vào cuộc sống của xxx thật siêu. Vậy mấy xe đầu kéo chở thép khoanh phải che bạt polyme rồi...:D
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Xxx đã ghi rõ trích điều mấy khoảng mấy của nghị định 34 là đúng rồi đó bác, chia buồn cùng bác!
 
Hạng B2
31/7/12
304
12
18
Bữa vửa rồi có xe chở đá hoa cương là đè lên người đi đường bị thương nặng, phạt là đúng.
 
Hạng B2
19/7/12
159
89
28
Luật, thà ko muốn bắt thì thôi, bắt rồi thì đa số là khó cải, vì luật vô lý nên làm theo thông lệ sẽ trái luật ngay. Vậy mấy xe du lịch, chở đồ trên mui cũng phải có bạt.

Thực tế mà nói, hàng nào chả là hàng rời??? Trừ khi bác chở đúng 1 tấm đá hoa cương, hoặc chất lên mui xe đúng 1 cái balo hoặc túi kéo :( mà nếu vậy thì cần gì cho lên mui, cho vào xe luôn cho tiện. Phải nhiều mới phải chất lên mui, mà nhiều thì là hàng rời, vậy phải che bạt
 
Hạng C
16/8/09
939
75
28
Sài thành quoa lệ
van_nguyen113 nói:
phantan nói:
Trình độn lý luận, vận dụng luật vào cuộc sống của xxx thật siêu. Vậy mấy xe đầu kéo chở thép khoanh phải che bạt polyme rồi...:D
Ừ, dưng hồi nào tới giờ chưa thấy cái xe chở thép cuôn hay thép khoanh có che bạt cả.
bạt polyme che đủ 2 con mắt thôi không cần che hàng:D
 
Hạng B2
28/5/12
111
0
0
Thứ 2 vừa rồi em đi 2b trên đường Trần Phú đoạn vừa qua Nguyễn Duy Dương , gặp 1 bác tải 500kg chở hàng mả quên đóng cửa sau , xe chạy mà cánh cửa cứ đập ra đập vào rất nguy hiểm mà bác ấy chả hay biết gì.
Thấy vậy em liền tăng tốc chạy lên ngang xe bác ấy báo hiệu cho bác xe tải biết và chỉ vào cánh cửa phía sau , lúc này bác tài mới hay mà tấp vào lề để đóng cửa lại . thật hú hồn . Nếu bác tài cứ để cánh cửa phất phơ như thế chạy một lúc không biết chuyện gì sẽ xảy ra .