Mình nghĩ bọn nó ko lo gì công an nên k để ý đâu bác , hỏi cũng như koBữa nào hỏi thử xe cứu thương coi sao vác ?
Có lần em đi Đắc Lắc. Đoạn vào thác gì em quên mất. Gặp XXX trên đường nên chủ động báo cho xe ngược chiều. Đường thì xấu nên chạy rất chậm tài xế ngược chiều có thể nói vài câu cũng được. Gặp một bác đi du lịch 5 chỗ em cũng đá đèn, chỉ chỏ tùm lum mà hổng thấy ổng phản ứng chi cả. Chạy gần mẹ tổ trác rồi. Nhắc đúng một ông trung tá công an. Hắn nhìn em giống như người ngoài hành tinh ấy. Quê gì đâu.Mình nghĩ bọn nó ko lo gì công an nên k để ý đâu bác , hỏi cũng như ko![]()
Haha , nó có thẻ ngành sợ éo gì bọn xxxCó lần em đi Đắc Lắc. Đoạn vào thác gì em quên mất. Gặp XXX trên đường nên chủ động báo cho xe ngược chiều. Đường thì xấu nên chạy rất chậm tài xế ngược chiều có thể nói vài câu cũng được. Gặp một bác đi du lịch 5 chỗ em cũng đá đèn, chỉ chỏ tùm lum mà hổng thấy ổng phản ứng chi cả. Chạy gần mẹ tổ trác rồi. Nhắc đúng một ông trung tá công an. Hắn nhìn em giống như người ngoài hành tinh ấy. Quê gì đâu.
Cũng như ĐứcRE: cho hỏi chút về cách ra hiệu
Còn 1 cái nữa mà em được biết khi em qua Đức, bên VN đá pha nghĩ là xin đường, chứ không phải là nhường đường. không biết ở Ba Lan có thế không