em chưa nói câu nào, tính em vậy.... giận quá là em "câm" luôn!Chia buồn cùng bác. Bác xem nó có thiện chí chia sẻ với bác không.
giận quá "cấm khẩu" luôn rồi bác....lên đây xả đỡ đây!Cái này chắc lùi theo nhìn đít, ko nhìn đầu đánh lái quá tay, lái mới hay dính, đi cả đèn pha tức nhể, để keep tình bạn thì cứ bảo nó "tao đem gara rùi mày trả tiền".
Ngay và luôn..... mấy lần trước thấy nó cũng thuê xe tự lái chạy phà phà mới tin tưởng giao xeChia buồn cùng bác....Lần sau nó ko dám mượn nữa đâu! Và lần sau bác cũng chả dại cho ai mượn nữa đâu....
vụ thiệt hại tinh thần coi bộ khó tính hết giá trị..... chí ít thì độ tin tưởng của e với thằng ku này không còn 100% nữa haizzzz!Thiệt hại xe + thiệt hại thời gian + thiệt hại tinh thần.
Cộng 3 cái ấy lại rồi bắt đền lumpsum luôn!