Cập nhật mới: hôm qua em đọc và còm men thớt này thì chút xíu xuống hầm chung cu lấy xe đi thì phát hiện chú nào đó hôn đít 1 vệt to bằng bàn tay (tróc sơn lốm đốm). vậy mà âm thầm đi luôn. vào xem camera phòng bảo vệ thấy chú kia cưỡng hôn, bảo vệ lên nhà kêu xuống, hắn xin lỗi nói là sáng lấy xe đưa con đi viện gấp quá nhưng k biết có quẹt đồng thời xin lỗi và đề nghị bồi thường (chắc lý do xạo, đánh vào tâm lý em). e cũng đành ngậm ngùi bỏ qua mặc dù trong lòng rất xót cái xe. bây giờ xe mới của em thành xe đít ghẻ. buồn thiệt. mới vừa bị đít bên phụ nay lại đít bên tài cách nhau 2 ngày toàn chuyện trên trời rơi xuống.Chia buồn cùng bác chủ. Cảm giác này e gặp rồi. Chẳng những 2 lần mới ghê. 1 lần thì ông anh bất khả xâm phạm (anh bà cả) mượn đi buổi sáng, trưa về thì cảng trước sụp xuống, trầy mấy vết, capo mớp 1 miếng ( xe e lúc đó mới đi có 2.000 km), ổng nói đang dừng đèn đỏ thì thằng tải phía trước nó lùi va trúng, lý do vô lý qusa e lục cam hành trình xem thì quảng đg ổng đi chỉ có 1 đoạn rồi k thấy gì cho tới lúc về. Lần 2 là cách đây 2 ngày, xe đậu tầng hầm ks ở đà lạt, sáng ra thằng bảo vệ dời xe, đang lùi thì thằng 2b dắt xe lùi trúng phát làm móp đít. E lục cam hành trình thì đúng là lỗi của thằng 2b và thằng bv cũng thành thật nên e đành ngậm ngùi cho qua. Đúng là mệt thiệt, bởi vậy mong ace nếu có mượn xe thì cẩn thận tý, chủ xe đau lòng lắm mà k nói đó thôi.
Xe đã bị va quệt rồi thì hay bị lại bác à, vì vậy đi mua xe cũ mới kiêng xe đâm đụng ...Cập nhật mới: hôm qua em đọc và còm men thớt này thì chút xíu xuống hầm chung cu lấy xe đi thì phát hiện chú nào đó hôn đít 1 vệt to bằng bàn tay (tróc sơn lốm đốm). vậy mà âm thầm đi luôn. vào xem camera phòng bảo vệ thấy chú kia cưỡng hôn, bảo vệ lên nhà kêu xuống, hắn xin lỗi nói là sáng lấy xe đưa con đi viện gấp quá nhưng k biết có quẹt đồng thời xin lỗi và đề nghị bồi thường (chắc lý do xạo, đánh vào tâm lý em). e cũng đành ngậm ngùi bỏ qua mặc dù trong lòng rất xót cái xe. bây giờ xe mới của em thành xe đít ghẻ. buồn thiệt. mới vừa bị đít bên phụ nay lại đít bên tài cách nhau 2 ngày toàn chuyện trên trời rơi xuống.
Có chiêu này ông hàng xóm nhà e áp dụng từ năm...1999!Thế mọi người có cao kiến gì về lý do từ chối không cho người khác mượn xe không ? Em cũng có quen bà chị kia, chuẩn bị lấy bằng lái mà đã hăm he kêu mượn xe em đi Vũng Tàu rồi này! Mà bà này bữa tập cho bả chạy sa hình thì thấy lái yếu quá trời, lại đút tiền để qua lý thuyết nữa chứ. Em là em hãi lắm, nhưng nếu lỡ mà bả đòi mượn thật thì phải có lý do để từ chối khéo chứ ko lại mất tình nghĩa!
Thời đó trong xóm chỉ có nhà ổng có cub 50. E để ý mỗi lần đi đâu về thấy ổng lui cui chỗ bugi xe. Khi có người qua mượn ổng cũng dzui dzẻ dẫn ra cho mượn. Chỉ mỗi tội hì hục đạp chán chê xe vẫn k nổ máy. Thế là: chắc tại xe trục trặc rồi, hí hoáy sửa hơn 15p chịu k nổi nên..nản quá đi dzìa không mượn nữa.
Sau này lớn thêm tí, trà thuốc nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ: ổng lấy giấy bạc quấn đầu bugi lại => không có tia lửa mần sao nổ máy!!
Câu chuyện trên đã gần 20 năm mà e vẫn chưa hết ấn tượng!

Giao vợ cho bạn. Hậu quả mình chiu. Chia buồn bác 1 bài học quý
biết là ko ảnh hưởng tới máy. nhưng xe mình cưng như bồ nhí mà người ta chạy ngu. xem cam lại mà tức anh ách. qua giao lộ theo kiểu 2 bánh giành đường với xe tải. đút cái mõm xe mình ra . tức ko chịu nổiCông nghệ tút tát giờ ngon lắm, kg sao, nhìn như mới luôn, hình như xe bác trước đây chỗ đó cũng tút tát rùi, matít đụng vào dễ rơi hơn. Ko ảnh hưởng máy móc, dàn lạnh, hay tản nhiệt là nhẹ.
Sáng nay.... giao xe cho thằng cùng cq lúc 8g
lúc 9g20 thấy nó điện thoại thì sự thể thế này......
![]()
![]()
Đây là clip em mới lục lại
Căn lái quá kém!!! Lại chạy sai cố tình lách trái , giành đường sai, không nhường đường cho xe tải đang chạy trên đường của nó!!!
Thôi cụ bớt giận! May là Xe cũ nên nắn , bả mastit, sơn lại thì cũng ổn. Giận thì mệt mình, mà mất tình bạn cùng cơ quan còn thiệt hại ơn!!!

bác nói chí phải. thà kêu bạn đi thuê xe ở ngoài mình phụ tiền còn hơn là đưa vợ lang thang ngoài đườngCái dòng hay thuê xe đi thì thường lái không rành hoặc không cẩn thận như lái xe nhà. Bạn e nó đòi mượn hoài chớ gì nhưng DỨT KHOÁT e không đưa. Dù nó hay khoe mướn tự lái AT lẫn MT đi ĐL-NT. Thà k tin còn hơn xót V2
Éo ẹ, chả qua hem cóa xèng, chứ cóa xèng éo ai chơi Hyundai....keke....sò nát 2015 được rồi, mẹc làm giè cho nó khổ. hihi

do ăn ở cả thôi.Sướng lắm hỉ?![]()