E cũng được 1 lần, mấy anh Bàn cờ dẫn đến bv Thống nhất, nhung không có buóc tiếp theo
Ở SG thì hay có vụ bánh mì này nọ, nhưng cũng có khi được bỏ qua, chính em một lần đi SG, ở gần An Lạc đi xe máy lấn tuyến bị thổi vô, năn nỉ một hồi mấy ảnh nhắc nhở rồi cho đi, lần khác ở An Sương cũng đi xe máy, lỗi quên bật xi nhan, mấy ảnh ngoắc vô thấy vợ em có bầu trèo xuống xe khó quá nên cho đi luôn mà khỏi kiểm tra giấy tờ gì hết, thậm chí em ngồi trên xe máy nói chuyện với mấy ảnh luôn chứ chưa kịp trèo xuống.
Còn em thì ở Tiền Giang, dưới này ít có vụ bánh mì, nhưng đã có lỗi thì phải có biên bản, ít khi được "nhắc nhở" như ở SG lắm.